Vòng bảng UEFA Cup: Đương kim vô địch thất trận Anh phá được một quả phạt đền sau khi đội nhà đã dẫn trước 2-0 hiệp đầu và nhiều lần cứu bóng tuyệt vời khiến cựu HLV tuyển Nga Gazzayev phải lắc đầu than thở: "Chúng tôi chỉ thua... một người!". Nhưng đây chưa phải là đêm ăn mừng lớn của Pháp vì ngoài Marseille họ chỉ có thêm Strasbourg hạ Basle (Thụy Sĩ) 2-0, còn 3 đội khác đều thua: Monaco - Viking Stavanger (Na Uy) 0-1, Rennes - Stuttgart (Đức) 0-2 và nặng nhất là Lens - Steaua Bucharest (Romania) 0-4. Nga cũng tương tự với thêm Lokomotiv Mátxcơva bị Espanyol (Tây Ban Nha) đánh bại 1-0, may mà còn Zenit St Petersbourg vượt qua Guimaraes (Bồ Đào Nha) 2-1. Anh khá hơn còn lại 2 đại diện phải đá sân khách thì 1 thắng (Middlesbrough hạ Grasshoppers của Thụy Sĩ 1-0) và 1 hoà (Bolton - Besiktas,Thổ Nhĩ Kỳ: 1-1). |
▪ Giải mã nụ cười (19/10/2005)
▪ Hiệp hai! (20/10/2005)
▪ Bắt... lại bắt... (21/10/2005)
▪ 130 triệu và 10% (22/10/2005)
▪ Mất tướng (22/10/2005)
▪ Liverpool gặp khó? (19/10/2005)
▪ HLV trưởng ĐT U.23 Riedl: "Thời kỳ tồi tệ của bóng đá VN" (20/10/2005)
▪ Ronaldo "bồ" bị bắt vì cưỡng dâm? (21/10/2005)
▪ 80 triệu đồng cho quả bóng có chữ ký của Chủ tịch FIFA (22/10/2005)
▪ IOC không đưa wushu vào chương trình thi đấu Olympic 2008: "Mất mát lớn của thể thao Việt Nam" (19/10/2005)