Phóng viên: - Ngày đầu tiên trở lại trường học, Thùy Dung có phải xác định tư tưởng nhiều không?
Hoa hậu Thùy Dung: - Tôi đã xác định là phải cố gắng học tập để không phụ lòng tin yêu và mong mỏi của bố mẹ cũng như những người đã luôn động viên, ủng hộ tôi trong thời gian qua.
Đã lên kế hoạch cho việc đi du học của tôi từ trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, hiện tại, gia đình tôi và tôi đã rút hồ sơ để tôi chuẩn bị được kỹ càng hơn. Tôi nghĩ, dù có là Hoa hậu hay không thì tôi vẫn phải tiếp tục việc học tập của mình, điều này cần thiết cho tương lai của tôi.
![]() |
Mẹ Thùy Dung luôn ở bên cạnh cô con gái út. Với bà, Thùy Dung là cô gái nhỏ khờ dại. |
Với những chuyện không vui đã diễn ra vừa qua, những bạn học cùng lớp “trẻ người non dạ” kém tuổi Thùy Dung có gây ra chuyện gì khiến bạn buồn không?
Rất may là cho tới thời điểm này, các bạn trong lớp vẫn luôn thân thiện và giúp đỡ tôi những lúc tôi cần tới. Trong lớp có một số bạn trạc tuổi tôi và một vài bạn lớn hơn, một số còn lại nhỏ tuổi hơn. Nhưng họ đều là những người bạn dễ thương, gần gũi. Khi đi học trở lại, tôi tự nhủ, tôi sẽ không mang danh hiệu Hoa hậu tới lớp, có lẽ vì thế mà các bạn ấy đã yêu mến tôi chăng.
Đoạt được vương miện cao quý từ cuộc thi nhan sắc danh giá nhất Việt Nam hiện nay, Thùy Dung có thực sự cảm thấy hạnh phúc, nhất là sau những chuyện không vui đã diễn ra ngay khi bạn nhận được danh hiệu Hoa hậu?
Đường đời đâu chỉ toàn màu hồng mà sẽ có chông gai, sỏi đá, nhưng những khó khăn và thách thức mới giúp tôi trưởng thành hơn và có những bước tiến vững chắc trong chặng đường tiếp theo. Giành được vương miện, có một đêm đăng quang Hoa hậu là một hạnh phúc vô bờ với tôi rồi.
![]() |
Hoa hậu Thùy Dung. |
Thùy Dung có cảm thấy buồn khi một số bạn cùng trang lứa ở các diễn đàn trên mạng cho rằng: chỉ học rất kém, không vào được các trường khác mới phải học ở Quang Trung?
Ai cũng có quan điểm riêng về trường tư thục nhưng không nên vơ đũa cả nắm như thế. Không lẽ, tất cả học sinh trường trung học tư thục trên cả nước đều học kém hết và không hẳn những bạn học giỏi đều được học ở những trường danh tiếng.
Với tôi, tôi chọn trường này vì gần nhà. Ngôi trường này có cơ sở hạ tầng tốt và được trang bị đầy đủ các phương tiện học tập giúp ích cho tôi.
Không ít bạn trẻ cho rằng, bằng cấp tại Việt Nam chỉ được xem là giấy thông hành để xin việc cho dễ và cũng là “lá bùa” để người khác không xem thường mình, còn kiến thức thực tế từ đời sống và năng lực thực sự trong từng công việc cụ thể mới là quan trọng nhất, Thùy Dung có cùng quan điểm với ý kiến này?
Có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về điều này. Bản thân tôi nghĩ, mỗi người cũng nên có một lựa chọn phù hợp với mình và không hối hận bởi sự lựa chọn đó. Chị có nghĩ thế không?
![]() |
Thùy Dung khi còn nhỏ ở giáo xứ Đà Nẵng. |
Việc đi học trở lại, hoàn tất bằng cấp, có phải là do sức ép từ chiếc vương miện?
Nếu không đoạt danh hiệu Hoa hậu thì có lẽ bây giờ, tôi đã là học sinh của trường Newton rồi. Nếu bây giờ, tôi không đi học mà lo nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thì có lẽ, số người không thích tôi cũng sẽ lên án tôi.
Mong muốn được làm từ thiện và sẵn sàng giành gần hết số tiền thưởng khi nhận được vương miện để làm từ thiện, cho tới bây giờ, Thùy Dung đã bắt đầu việc làm từ thiện của mình chưa?
Gia đình tôi vốn có truyền thống làm từ thiện, hơn mười lăm năm nay. Theo sự khởi xướng của giáo xứ chính tòa Đà Nẵng và dòng thánh Phaolo, chúng tôi đã góp gạo hàng tháng để nuôi người nghèo, chia sẻ nồi cháo tình thương ở bệnh viện, đóng góp quỹ học bổng cho học sinh nghèo. Nếu không có gì thay đổi thì trong tuần tới, tôi sẽ bắt tay vào việc làm từ thiện một cách có kế hoạch với tư cách là Hoa hậu Việt Nam 2008.
Cảm ơn và chúc bạn luôn vững vàng trong cuộc sống!
Thục Nhi Phóng viên: - Ngày đầu tiên trở lại trường học, Thùy Dung có phải xác định tư tưởng nhiều không?
Hoa hậu Thùy Dung: - Tôi đã xác định là phải cố gắng học tập để không phụ lòng tin yêu và mong mỏi của bố mẹ cũng như những người đã luôn động viên, ủng hộ tôi trong thời gian qua.
Đã lên kế hoạch cho việc đi du học của tôi từ trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, hiện tại, gia đình tôi và tôi đã rút hồ sơ để tôi chuẩn bị được kỹ càng hơn. Tôi nghĩ, dù có là Hoa hậu hay không thì tôi vẫn phải tiếp tục việc học tập của mình, điều này cần thiết cho tương lai của tôi.
![]() |
Mẹ Thùy Dung luôn ở bên cạnh cô con gái út. Với bà, Thùy Dung là cô gái nhỏ khờ dại. |
Với những chuyện không vui đã diễn ra vừa qua, những bạn học cùng lớp “trẻ người non dạ” kém tuổi Thùy Dung có gây ra chuyện gì khiến bạn buồn không?
Rất may là cho tới thời điểm này, các bạn trong lớp vẫn luôn thân thiện và giúp đỡ tôi những lúc tôi cần tới. Trong lớp có một số bạn trạc tuổi tôi và một vài bạn lớn hơn, một số còn lại nhỏ tuổi hơn. Nhưng họ đều là những người bạn dễ thương, gần gũi. Khi đi học trở lại, tôi tự nhủ, tôi sẽ không mang danh hiệu Hoa hậu tới lớp, có lẽ vì thế mà các bạn ấy đã yêu mến tôi chăng.
Đoạt được vương miện cao quý từ cuộc thi nhan sắc danh giá nhất Việt Nam hiện nay, Thùy Dung có thực sự cảm thấy hạnh phúc, nhất là sau những chuyện không vui đã diễn ra ngay khi bạn nhận được danh hiệu Hoa hậu?
Đường đời đâu chỉ toàn màu hồng mà sẽ có chông gai, sỏi đá, nhưng những khó khăn và thách thức mới giúp tôi trưởng thành hơn và có những bước tiến vững chắc trong chặng đường tiếp theo. Giành được vương miện, có một đêm đăng quang Hoa hậu là một hạnh phúc vô bờ với tôi rồi.
![]() |
Hoa hậu Thùy Dung. |
Thùy Dung có cảm thấy buồn khi một số bạn cùng trang lứa ở các diễn đàn trên mạng cho rằng: chỉ học rất kém, không vào được các trường khác mới phải học ở Quang Trung?
Ai cũng có quan điểm riêng về trường tư thục nhưng không nên vơ đũa cả nắm như thế. Không lẽ, tất cả học sinh trường trung học tư thục trên cả nước đều học kém hết và không hẳn những bạn học giỏi đều được học ở những trường danh tiếng.
Với tôi, tôi chọn trường này vì gần nhà. Ngôi trường này có cơ sở hạ tầng tốt và được trang bị đầy đủ các phương tiện học tập giúp ích cho tôi.
Không ít bạn trẻ cho rằng, bằng cấp tại Việt Nam chỉ được xem là giấy thông hành để xin việc cho dễ và cũng là “lá bùa” để người khác không xem thường mình, còn kiến thức thực tế từ đời sống và năng lực thực sự trong từng công việc cụ thể mới là quan trọng nhất, Thùy Dung có cùng quan điểm với ý kiến này?
Có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về điều này. Bản thân tôi nghĩ, mỗi người cũng nên có một lựa chọn phù hợp với mình và không hối hận bởi sự lựa chọn đó. Chị có nghĩ thế không?
![]() |
Thùy Dung khi còn nhỏ ở giáo xứ Đà Nẵng. |
Việc đi học trở lại, hoàn tất bằng cấp, có phải là do sức ép từ chiếc vương miện?
Nếu không đoạt danh hiệu Hoa hậu thì có lẽ bây giờ, tôi đã là học sinh của trường Newton rồi. Nếu bây giờ, tôi không đi học mà lo nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thì có lẽ, số người không thích tôi cũng sẽ lên án tôi.
Mong muốn được làm từ thiện và sẵn sàng giành gần hết số tiền thưởng khi nhận được vương miện để làm từ thiện, cho tới bây giờ, Thùy Dung đã bắt đầu việc làm từ thiện của mình chưa?
Gia đình tôi vốn có truyền thống làm từ thiện, hơn mười lăm năm nay. Theo sự khởi xướng của giáo xứ chính tòa Đà Nẵng và dòng thánh Phaolo, chúng tôi đã góp gạo hàng tháng để nuôi người nghèo, chia sẻ nồi cháo tình thương ở bệnh viện, đóng góp quỹ học bổng cho học sinh nghèo. Nếu không có gì thay đổi thì trong tuần tới, tôi sẽ bắt tay vào việc làm từ thiện một cách có kế hoạch với tư cách là Hoa hậu Việt Nam 2008.
Cảm ơn và chúc bạn luôn vững vàng trong cuộc sống!
Thục Nhi
▪ Thiên Lý và những ngày đầu tiên ở Nam Phi (19/11/2008)
▪ Chẳng bận tâm đến điều tiếng (19/11/2008)
▪ Người thân, bạn bè thăm mộ Choi Ji Shil sau 49 ngày mất (19/11/2008)
▪ Thư Kỳ tức giận vì bị tung ảnh sex (19/11/2008)
▪ Phim truyền hình có bắt được nhịp của cuộc sống? (19/11/2008)
▪ Sắp có “Mối tình đầu” phiên bản Trung Quốc (19/11/2008)
▪ Moon Geun Young làm ơn mắc oán (19/11/2008)
▪ "Ông trùm" Lưu Diệp trong "Xin đừng gác máy" (19/11/2008)
▪ "Sao" và ngày Nhà giáo Việt Nam (18/11/2008)
▪ Leonardo DiCaprio suýt bị “Titanic" hủy hoại cuộc đời (18/11/2008)