|
Có nhiều nghệ sĩ "nghiện" xem bói, gọi hồn và coi việc đi lễ lạt, làm con nhang, đệ tử như là một "lẽ sống". (Ảnh minh họa) |
Nghệ sĩ "nghiện" xem bói, gọi hồn
Nam ca sĩ D.P, thành viên của một nhóm nhạc trẻ, hễ gặp người quen là rủ rê đi xem bói, đi gọi hồn. D.P mê mẩn tới nỗi, nghe người mách nơi nào có "thầy", có "cậu" thiêng lắm, nói đúng lắm là tìm đến bằng được. Dù cùng một câu hỏi, mỗi "thầy" phán một cách khác nhau nhưng D.P vẫn "tin tuyệt đối" vào những phần "phán" đúng. Gặp nam ca sĩ này ở chỗ nào, câu chuyện "đi gần đi xa" rồi cũng quay lại chuyện… xem bói. Cũng giống như D.P, nam ca sĩ từng là thành viên của nhóm Biển Xanh - A.P cũng coi việc xem bói, lễ lạt gần xa như một sở thích.
Ngoài thời gian chạy "sô", lưu diễn các tỉnh, A.P cũng chú ý nghe ngóng xem ở đâu có "thầy" để đến hỏi về "vận mệnh" nghề nghiệp, cầu lộc và giải hạn.
Không mê mải bói toán nhưng "gã" ca sĩ nổi tiếng phong lưu, đa tình H.T lại đặc biệt tin vào phong thuỷ. Hình bìa đĩa album vol 5 năm ngoái, H.T xuất hiện với ngực để trần, trên tay xăm hình ngọn lửa. Năm nay, lượng ca khúc trong album vol 6 phải dừng lại ở con số... 8, vì anh cho rằng đó là con số đẹp nhất, may mắn nhất đối với mình.
Nam ca sĩ này cũng "thẳng thắn" chia sẻ: "Mình nghiệm ra rằng cứ mặc áo trắng, đi xe màu trắng là... đen đủi. Không biết bao nhiêu lần mình cứ đi xe màu trắng là bị... đụng xe". Còn "bang chủ" ĐVH thì ai nói anh mê tín, tin phong thuỷ, anh cũng mặc. Dù lọt top những ca sĩ Việt Nam có thu nhập cao nhất, anh vẫn gắn bó với căn nhà trong ngõ hẻm từ năm 1990 - nơi đã chứng kiến hình ảnh nam ca sĩ hàng đầu với "xe đạp, cơm bụi".
Cúng chùa gần, lễ chùa xa
Không chỉ "nghiện" xem bói, nhiều nghệ sĩ còn năng đi chùa chiền, cúng bái cầu tài lộc, mong nghề nghiệp thăng tiến. Ca sĩ D.T là một điển hình cho sự mê tín. Anh rất hay đi lễ chùa, đặc biệt là dịp đầu xuân. Nam ca sĩ được khán giả yêu thích này tâm sự, mỗi khi đi chùa, anh cảm thấy thanh thản lạ lùng.
Cùng đam mê với D.T, nam ca sĩ "dính" nhiều scandal tai tiếng H.Q cũng là "đệ tử" trung thành của nhiều đền, chùa có tiếng. Ở bất cứ nơi đâu, địa chỉ mà H.Q muốn ghé qua đầu tiên là đền, chùa để thắp hương cầu khấn. Hầu hết các ngôi chùa ở TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hà Nội đều có dấu chân nam ca sĩ này. H.Q cho biết. Vừa đi lễ vừa tranh thủ hát phục vụ là sự kết hợp "2 trong 1" hoàn hảo của nam ca sĩ "mê" chùa này.
Nhưng đối với nhiều nghệ sĩ, việc đi đền chùa nào cũng không hề đơn giản. Không phải ai cũng "đơn giản" như ca sĩ D.T, L.T, người mẫu T.A... là đi thắp hương chùa nào cũng được miễn là lòng thành và phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Ca sĩ H.Q nói, anh "hợp" nhất với chùa Hà (Hà Nội), Việt Nam Quốc Tự (TP. HCM). Vợ chồng ca sĩ M.T - H.T thì cứ ngày rằm, mùng một chỉ đánh ôtô xuống Hà Đông để lễ Bia Bà. Một số "sao" khác lại không chuộng chùa nhà mà phải lặn lội lễ chùa xa như chùa Hương, Yên Tử...
Người xưa vẫn nói, điều gì thái quá cũng không hay! Việc đi chùa, phủ thành tâm, cho tâm hồn thanh thản sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, xô bồ cũng là điều cần thiết. Nhưng nếu quá mê mải mà quên một chân lý rằng mọi thành công trên con đường nghệ thuật đều không thể thiếu những giọt mồ hôi của lao động thì tất cả sẽ mãi dừng nơi những lời cầu nguyện.
▪ Thư Kỳ muốn kết hôn nhưng... "ngại" yêu (08/05/2008)
▪ “Hội chứng Gwyneth Paltrow” (07/05/2008)
▪ Lã Thanh Huyền: Đã nghĩ tới chuyện đám cưới! (07/05/2008)
▪ Thành Long bị 'hớ' ở Ấn Độ (05/05/2008)
▪ Đạo diễn Dòng máu anh hùng lần đầu đứng lớp (03/05/2008)
▪ Chùm ảnh cưới của Minh “Nhật ký Vàng Anh” (02/05/2008)
▪ Miss Audition Ngọc Anh - Làm mẹ ở tuổi 20! (02/05/2008)
▪ Bi (Rain) góp mặt tại buổi ra mắt “Speed Racer” tại Mỹ (28/04/2008)
▪ “Ngôi nhà có nhiều cửa sổ” chọn đề tài về HIV (28/04/2008)
▪ 'Forbidden Kingdom' bội thu trong ngày ra mắt (28/04/2008)