| ||||
Trong sự phát triển và cởi mở của xã hội, khi cách nhìn về những cảnh "nóng" trên màn hình đã thoáng hơn thì không ít các diễn viên một thời lầm lỗi đã có cơ hội "hoàn lương". Nhưng bên cạnh đó, cũng không có ít các ngọc nữ lại chuyển đổi hình tượng khi táo bạo thể hiện một phần "bản năng gốc" của mình trên màn ảnh.
Không có con đường nào là dễ dàng đi đến đích nếu không biết hy sinh. Con đường đến với danh vọng qua nghệ thuật cũng vậy. Nhưng với những gương mặt quen thuộc của những dòng phim cấp 3, họ phải hy sinh theo một nghĩa khác.
Những bộ phim nổi tiếng của Thư Kỳ sau đó như Sắc tình nam nữ, Lá ngọc cành vàng... tuy không phải là phim cấp 3 nhưng cũng gây nhiều tranh cãi trong giới về ranh giới giữa nghệ thuật và sự dung tục. Tuy nhiên, cũng với Sắc tình nam nữ, Thư Kỳ đã đạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc và Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Kim Tượng lần thứ 16 của Hồng Kông. Đây cũng là lúc Thư Kỳ dần chuyển đổi hình tượng Từ một diễn viên thuộc dòng phim cấp 3, Thư Kỳ dần vươn lên và khẳng định tài năng diễn xuất của mình. Từ chú ý đến thân hình quyến rũ, khán giả dần để tâm đến diễn xuất của cô hơn. Những tác phẩm sau này như Tịch dương thiên sứ, Hồng phất nữ, Thương Thành.... của Thư Kỳ đều là những bộ phim lớn với sự tham gia của những diễn viên hạng nhất như Mạc Văn Uý, Triệu Vy, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa... Tháng 2/2008, Thư Kỳ trở thành nữ giám khảo người châu Á duy nhất của ban giám khảo Liên hoan phim Berlin lần thứ 28. Không nhiều những nữ diễn viên tóc đen, da vàng làm được điều này, và từ một diễn viên cấp 3, trở thành người cầm cân nảy mực trong một hoạt động nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế, cả châu Á, chỉ có duy nhất Thư Kỳ làm được điều đó.
Từ Nhược Tuyên: Nàng Lolita xứ Đài
Bước vào tuổi 33, Từ Nhược Tuyên vẫn giữ được một nhan sắc thanh xuân, tươi trẻ, một gương mặt baby như tuổi đôi mươi. Trong làng giải trí xứ Đài, Từ Nhược Tuyên nổi tiếng là nữ nghệ sĩ có thân hình quyến rũ của quỷ và gương mặt đáng yêu của thiên thần. Hiện nay, đã trở thành người của công ty Hoa Nghị, được đánh giá ngang hàng với những diễn viên từng là "con cưng" của hãng, như Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như, Từ Nhược Tuyên đã rời xa với thế giới của những hình ảnh nóng bỏng. ... Với vai diễn trong Vân thuỷ dao bên cạnh Lý Băng Băng và Trần Khôn, Từ Nhược Tuyên có mặt trong bảng đề cử cho vai nữ chính xuất sắc nhất trong các LHP Kim Tượng, Kim Kê Bách Hoa... Bên cạnh đó, được xuất hiện trong MV Bắc Kinh chào đón bạn - ca khúc của Olympic Bắc Kinh 2008 tập hợp 100 gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng và uy tín của Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan cho thấy, Từ Nhược Tuyên đã xoá đi quá khứ nổi loạn của mình để trở thành một nghệ sĩ chân chính. Hiện nay, cô vẫn đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và là gương mặt quảng cáo sáng giá. Ôn Bích Hà: Bông hồng rực lửa Ôn Bích Hà từng là người đẹp nổi tiếng tại Hồng Kông và làm quen với khán giả Việt Nam qua hàng loạt những bộ phim truyền hình như Loan đao phục hận, Đát kỷ trụ vương, Bông hồng lửa... Đôi mắt lúng liếng, long lanh, đôi môi chúm chím... vẻ đẹp của Ôn Bích Hà nổi tiếng gợi tình, và không có gì quá bất ngờ khi ở thời son trẻ, cô đã làm người mẫu khỏa thân cho nhiều tạp chí dành cho nam giới. Những vai diễn đầu tiên của cô trên màn ảnh rộng cũng là những vai diễn gợi cảm và thiếu vải.
Đến nay, nhiều phiên bản về Kim Bình Mai đã ra đời, nhưng vẫn chưa nữ diễn viên nào thủ vai Phan Kim Liên để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như Ôn Bích Hà. Khán giả bắt đầu thừa nhận cô là một diễn viên thực lực.Nhưng cũng từ đó, Ôn Bích Hà bị đóng khung trong những vai phản diện, lẳng lơ... Thành công kế tiếp của cô sau Phan Kim Liên là vai Đát Kỷ - "đệ nhất dâm phụ và ác phụ" của Trung Quốc trong bộ phim Bảng phong thần. Nhưng hiện nay, nhắc đến Ôn Bích Hà, khán giả sẽ nhớ đến một nữ diễn viên xinh đẹp và trẻ mãi không già, với những vai phản diện ấn tượng chứ không còn là một cô gái chuyên chụp hình "nóng" để lôi kéo khán giả Trong xã hội ngày càng cởi mở, cảnh "nóng" trên phim cũng được nhìn nhận một cách thoáng hơn. Dường như hiện nay trong làng giải trí tồn tại quan niệm, phải có cảnh "nóng", phim mới hút khách. Không nói đến Hollywood - kinh đô điện ảnh thế giới vốn luôn phóng khoáng trước những pha "nóng", đến giờ, những quốc gia châu Á vốn khá truyền thống cũng đã đổi thay cách nhìn về sex trong phim, dù là điện ảnh hay truyền hình. Không thể phủ nhận, dù là ảo hay thật, thì cảnh "nóng" cũng có sức hút nhất định đối với khán giả. Chỉ cần có thông tin, phim X có những pha nóng bỏng, nữ diễn viên Y sẽ "phá lệ" với những cảnh quay táo bạo... dù không rõ thực hư ra sao, cũng khiến khán giả phải chú ý lên màn hình.
Chính bởi vậy, khi có không ít những nữ diễn viên phải chật vật để đi lên từ những bộ phim cấp 3, thì hiện nay, nhiều ngọc nữ lại tình nguyện khoe thân trên phim trên màn ảnh. Để thực hiện và chuyển tải ý tưởng nghệ thuật, không ít những diễn viên với hình tượng trong sáng, đáng yêu đã phá bỏ nguyên tắc của mình để diễn những cảnh "nóng". Phạm Băng Băng: Lạc lối ở Bắc Kinh Khán giả Việt Nam không xa lạ gì với kiều nữ xinh đẹp Phạm Băng Băng. Từ sau Hoàn Châu cách cách, nàng hầu Kim Tỏa đã không ngừng tỏa sáng và đến nay, cô được coi là một trong những nghệ sĩ 8X thành công nhất trên nhiều lĩnh vực: diễn xuất, kinh doanh, sản xuất phim... Trên màn ảnh nhỏ, Phạm Băng Băng là những cô gái xinh đẹp và cá tính, những cảnh quay của cô đều ở mức độ phù hợp với mọi đối tượng khán giả phim truyền hình. Nhưng trên màn ảnh rộng, Phạm Băng Băng chứng tỏ mình là diễn viên táo bạo và đầy bản lĩnh. Trong phim Lạc lối ở Bắc Kinh, Phạm Băng Băng đã có những cảnh quay vô cùng "nóng" với bạn diễn Đông Đại Vi. Tuy cô phát biểu: "tất cả vì mục đích nghệ thuật, và trong phim, tôi cũng không lộ liễu lắm, vì có bạn diễn Đông Đại Vi che chắn hết cho rồi...!", nhưng thực tế, nếu ai có dịp "mục sở thị" những thước phim này sẽ không khỏi giật mình vê một ngọc nữ Băng Băng quen thuộc. Nhiều cư dân mạng sau khi săn lùng những cảnh quay "nóng" này đều cho rằng, mức độ "bỏng" của nó không khác gì một bộ phim cấp 3. Lạc lối ở Bắc Kinh cũng gặp rắc rối với việc lên hình vì bị tắc ở khâu kiểm duyệt. Thang Duy: Một lần thoát y - cả đời danh vọng? ![]() Không hẳn định hình một hình tượng ngọc nữ trước khi nhận đóng Sắc, giới - nhưng Thang Duy không chỉ khiến người Trung Quốc mà cả thế giới phải choáng khi xem những thước phim cô thực hiện cùng với nam diễn viên nổi tiếng Lương Triều Vỹ trong bộ phim đình đám của năm 2007. Không chỉ khỏa thân, những pha ân ái kéo dài trong phim của hai nhân vật chính Vương Giai Chi và Dịch tiên sinh khiến ngay cả Hollywood - vốn coi những cảnh "nóng" của dân châu Á chẳng bõ bèn, cũng phải xếp Sắc, giới vào dạng NC 17 (Cấm trẻ em dưới 17 tuổi).
Tan vỡ trong tình cảm và hiện nay, vẫn nằm trong tình trạng phải "đóng băng" vì lệnh cấm vận của các cơ quan chức năng Trung Quốc, Thang Duy trở thành hiện tượng trong làng nghệ Hoa ngữ với những ý kiến trái chiều. Cấm vận Thang Duy chính là sự răn đe của các cơ quan chức năng Trung Quốc đối với những cô gái nuôi mộng thành danh nhờ việc trút bỏ xiêm y trên màn ảnh. 3. Từ Hy Viên: Không còn thơ ngây! Với Phạm Băng Băng hay Thang Duy, "nóng" ở một mức độ nào đó khán giả cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Nhưng với Từ Hy Viên thì khác.
Ngọc nữ xứ Đài đi lên từ những hình tượng vô cùng trong sáng, đáng yêu, những vai nữ sinh yếu đuối và mong manh trong các bộ phim như Mưa sao băng 1,2; Chiến thần... Với ngoại hình xinh đẹp và trong sáng như búp bê, Từ Hy Viên tạo cho người đối diện cảm giác yêu thương, che chở... nhưng cũng vì vậy mà cô thường xuyên bị "đóng khung" trong những vai ngọc nữ yếu đuối. Sau thành công của phim hành động - kinh dị Connected (chuẩn bị khởi chiếu tại Việt Nam), Từ Hy Viên quyết định đã đến lúc phải thực sự thay đổi, và cô đã có bước đột phá lớn về mặt hình tượng khi sẵn sàng nhận đóng những pha ân ái nóng bỏng trong bộ phim điện ảnh Yêu - và với những 3 bạn diễn nam trong phim. Ngay cả gia đình của cô - mẹ và em gái cũng rất bất ngờ khi xem cảnh "nóng" trong phim của con và chị gái mình. Nhưng với Từ Hy Viên, điều đó chửng tỏ, cô đã trưởng thành! Ngoài ra, những ngọc nữ nổi tiếng như Triệu Vy, Châu Tấn, Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi... cũng ngày càng bạo dạn hơn với những cảnh mang tính chất sex trong phim. Nhưng dù là những nghệ sĩ đi lên từ dòng phim cấp 3, hay những ngọc nữ tình nguyện trút một phần xiêm y trên màn ảnh, họ đều là những diễn viên thực lực đã nhận được sự đánh giá cao của khán giả về tài năng diễn xuất. Ranh giới giữa nghệ thuật và sự dung tục, giữa những nữ diễn viên chuyên khoe thân để hút khán giả và những nghệ sĩ hy sinh vì nghệ thuật chân chính đang càng trở nên mong manh, khó xác định và đôi lúc dẫn đến nhiều tranh cãi... (Theo Netlife) |
▪ James Bonds 22: Không "nóng" như tưởng tượng (17/11/2008)
▪ Những người đẹp “hot” nhất Hoa hậu Thế giới 2008 (17/11/2008)
▪ Lâm Y Thần 'làm mẹ' (17/11/2008)
▪ Diễn viên phim 'Cỏ đuôi gà' tự tử vì tình (15/11/2008)
▪ “Em không phải là hotgirl” (15/11/2008)
▪ Hiệp “gà” làm MC về… kiến trúc (14/11/2008)
▪ Hoa hậu Hà Kiều Anh – Hồng nhan đa truân (14/11/2008)
▪ HTV7 phát sóng bộ phim cuối cùng của Choi Jin Sil (14/11/2008)
▪ Đằng sau những trào lưu của người trẻ (14/11/2008)
▪ Chương Tử Di phủ nhận chuyện mang bầu (14/11/2008)