Việt Nam vượt qua Malaysia, cả nước vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Cũng như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng... TP HCM lại một đêm không ngủ. Để giữ niềm vui trọn vẹn, các chiến sĩ CSGT, CSCĐ đã trắng đêm chặn đứng các hành vi quá khích. VnExpress ghi lại công việc của các anh.
![]() |
22h30, các chiến sĩ tranh thủ "nạp năng lượng" bằng bánh mỳ chuẩn bị cho một đêm săn quái xế |
![]() |
Bắt giữ các đối tượng quá khích ngay lúc vừa xuất quân. |
![]() |
Nhiều thanh niên ngoan cố định bỏ chạy nhưng cũng không thể thoát. |
![]() |
Các quái xế giở chiêu gọi điện thoại cầu cứu người thân |
![]() |
Soi số khung số máy để lập biên bản. |
![]() |
2h46 ngày 3/12, lãnh đạo phòng CSGT ra lệnh rút 50% quân. |
![]() |
Đến 4h sáng họ mới được ôm "cúp", chúc cho bóng đá VN vô địch. |
Việt Hùng
▪ Tên phố, số nhà rối mù (02/12/2005)
▪ Du lịch xe trâu ở Bát Tràng (02/12/2005)
▪ Đừng nghe những gì quảng cáo (02/12/2005)
▪ Vẫn thu tiền tùy tiện của học sinh (02/12/2005)
▪ Tầm vóc lịch sử của Quốc dân Ðại hội Tân Trào (02/12/2005)
▪ 45 năm mối tình hữu nghị thủy chung son sắt Việt Nam - Cuba (02/12/2005)
▪ Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng (02/12/2005)
▪ Sự từ bỏ đáng kính trọng! (02/12/2005)
▪ Ngẫm từ một cái chết (03/12/2005)
▪ Diện tích các căn hộ sau khi cải tạo sẽ không được nhỏ hơn 50m2 (02/12/2005)