Trận động đất chiều 8/11 là nguyên nhân khiến anh Trần Minh Hùng, 48 tuổi, thường trú tại phường 12, quận 3 thiệt mạng.
Những người chứng kiến tai nạn cho biết trong lúc anh Hùng đi mua vật tư về cơ sở mộc ở P.13, Q.Bình Thạnh (nơi anh Hùng làm việc), vừa bước vào nhà thì căn nhà chao đảo, nhiều đồ vật trong nhà rung mạnh. Cùng lúc đó chín tấm gỗ có kích thước 1,8x2,4m dựng giữa nhà cũng bị rung mạnh đã đổ, đè anh Hùng đập đầu xuống nền gạch.
Phải năm phút sau anh Hùng mới được đưa ra khỏi những tấm ván nặng để đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Tuy nhiên do chấn thương quá nặng, anh Hùng đã từ trần.
(Theo Tuổi Trẻ)
▪ Sinh viên và Mỹ Tâm thăm Honda Việt Nam (29/10/2005)
▪ Câu lạc bộ phụ nữ quốc tế tại Hà Nội làm từ thiện (10/11/2005)
▪ Việt Nam bàn giao chức Chủ tịch Hội phụ nữ ASEAN cho Brunei (10/11/2005)
▪ Một cách giúp trẻ nghèo đến trường (10/11/2005)
▪ Bao giờ mới công khai và minh bạch? (10/11/2005)
▪ Lạng Sơn tiềm ẩn dịch cúm gia cầm (10/11/2005)
▪ Thanh Hóa trước nguy cơ đại dịch (10/11/2005)
▪ Huế, một ngày sau khi dừng giết, mổ gia cầm (10/11/2005)
▪ Hạn chế thấp nhất khả năng lây truyền virus H5N1 từ gia cầm sang người (10/11/2005)
▪ Bộ Y tế đặt mua 25 triệu viên Tamiflu (10/11/2005)