Dưới đây là câu trả lời của Lauri Loewenberg, chuyên gia phân tích các giấc mơ:
Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như vậy giống như là việc bạn đang lưu giữ lại sự đổ vỡ từ mối tình cũ; chúng là một dấu hiệu có ích vì giúp bạn chỉ ra được một điều rằng bạn đang cảm thấy bế tắc ở một vấn đề nào đó trong cuộc sống của mình. Những giấc mơ không thể biến mất cho đến khi bản thân bạn muốn nó biến mất. Và nếu bạn luôn luôn lưu giữ lại những kí ức trước kia thì điều này là hoàn toàn khó có thể xảy ra.
Vì vậy tôi cần nói với bạn những gì bạn có thể làm để giúp bản thân và đầu óc mình thoát khỏi những giấc mơ đó: Tối nay, khi chuẩn bị đi ngủ, hãy viết ra giấc mơ gần đây nhất mà bạn mơ về cô ấy. Nhưng khi bạn viết đến thời điểm hai bạn ngồi cạnh nhau nói chuyện thì hãy thay đổi! Nhớ rằng những giấc mơ của bạn là do đầu óc bạn sáng tạo ra vì vậy bạn có quyền sáng tạo lại.
Thay vì mơ làm “chuyện ấy” với cô ấy, hãy viết ra mọi thứ bạn muốn nói với cô ấy như thể cô ấy đang thật sự đứng trước mặt bạn. Cô ấy rõ ràng là đã làm bạn tổn thương vì vậy hãy để cô ấy biết cảm giác của bạn thế nào. Để cô ấy biết cô ấy đã mắc sai lầm lớn thế nào khi cô ấy bỏ rơi bạn… Hay nói cách khác, hãy viết ra tất cả những gì bạn giữ trong lòng. Bạn muốn viết bao nhiêu trang giấy cũng được và khi đã xong rồi thì hãy xé những trang giấy ra và vứt vào thùng rác.
Làm thế này không chỉ giúp bạn giải toả tinh thần mà còn mang đến cho trí nhớ bạn một thông điệp rằng bạn và cô ấy đã hoàn toàn chấm dứt.
▪ Những bí ẩn cơ thể nàng khao khát được chàng khám phá (11/12/2008)
▪ Hành xử lúc "hạ màn" (11/12/2008)
▪ Điều cấm nói với Eva (11/12/2008)
▪ Lãng mạn 'chốn yêu' đêm tân hôn (10/12/2008)
▪ Dị ứng trong "chuyện ấy" (10/12/2008)
▪ Cái “dâm” trong tướng mệnh học (10/12/2008)
▪ Lo vì 'táy máy' bên ngoài (10/12/2008)
▪ “Cậu nhỏ” của chàng và bí mật khủng khiếp (10/12/2008)
▪ Sai lầm trong 'chuyện ấy' vào mùa đông (09/12/2008)
▪ "Chuyện ấy" cũng cần được bảo vệ (09/12/2008)