Chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn, Nam, chồng Phượng, đã bộc lộ tính ham nhậu nhẹt. Những cuộc vui thường khiến anh về muộn, trái lời hẹn với vợ. Những lần như vậy, Phượng giận lắm. Chị khóc lóc, trách cứ anh và đã không ít lần đòi ly dị. Nam xin lỗi vợ và hứa sẽ không còn tái diễn cảnh này. Tuy nhiên, anh cũng đề nghị: “Có gì không phải, em cứ góp ý, mắng anh cũng được, nhưng đừng hơi một tí là đòi ly dị như thế, trừ khi em thực sự muốn bỏ anh”.
Nhưng Nam chỉ tiến bộ được ít hôm rồi lại mải vui với bạn bè trong những cuộc nhậu khuya, để vợ chờ mãi bên mâm cơm lạnh ngắt. Khi về, anh cố gắng nịnh vợ và thanh minh cho mình, nhưng Phượng không nói năng gì, bỏ đi ngủ, sáng hôm sau đặt trước mặt chồng lá đơn ly hôn. Nam tái mặt, cầm tờ giấy cho vào túi rồi đi làm. Tối đó anh về sớm, mặc dù vợ không thèm nói, anh vẫn tỏ ra ân cần chăm sóc. Và lần này, khi Phượng đề cập đến chuyện chia tay, Nam gật đầu ngay lập tức. Trước thái độ đó, Phượng òa khóc, giận dữ viết đơn rồi cả hai cùng ký vào. Hiện đơn đã nộp lên tòa, chị bắt đầu ân hận, nhưng chưa làm điều gì vì ấm ức rằng mình không sai. Còn Nam buồn bã tâm sự với bạn: “Chuyện vợ chồng đâu phải trò đùa, cô ấy không thực sự coi trọng cuộc hôn nhân này nên mới luôn miệng đòi bỏ. Nếu cứ thế này mãi thì mình đau tim lắm”. Chị Mai, 31 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội, cũng suýt mất chồng vì hay nói chuyện ly hôn. Vốn xinh đẹp, quen được chiều chuộng, Mai hay làm mình làm mẩy. Ngay từ thời còn yêu nhau, anh Quý, chồng chị, đã luôn phải lao tâm khổ tứ để làm vừa lòng Mai. Hễ có mâu thuẫn hay giận dỗi điều gì, chị lại đòi chia tay, khiến anh phải vất vả tìm mọi cách làm lành. Lấy nhau rồi, chị vẫn thế. Biết chồng rất yêu mình nên Mai thường lấy chuyện ly dị để làm sức ép, bắt Quý làm theo ý chị. Rất may là cuộc ly dị không thành vì khi cán bộ hòa giải của tòa án chưa kịp can thiệp, Mai đã phát hiện mình có thai. Trở lại với nhau, Quý cho vợ biết từ nhiều năm nay anh quá mệt mỏi vì việc bị dọa cho ra rìa, đến mức nghe đến câu đó là phát chán, muốn mặc kệ. Mai biết vậy nên cũng cố gắng kiềm chế hơn. Theo bà Trần Thị Hồng Hà, chuyên gia tâm lý Trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình, dọa chia tay là một chiêu được rất nhiều chị em áp dụng, thậm chí lạm dụng. Phụ nữ thường có xu hướng giải quyết các mâu thuẫn theo cảm tính nên nhiều khi có mâu thuẫn không kiềm chế được là sồn sồn đòi bỏ nhau. Các ông chồng khi đồng ý với đề nghị ly hôn của vợ thường vì quá mệt mỏi, chán ngán, hoặc với thói quen giải quyết mọi việc bằng lý tính, họ cho rằng quả thật vợ mình không coi trọng cuộc hôn nhân này (trừ trường hợp họ có sẵn ý định chia tay, mà lời vợ chỉ là cái cớ). Bà Hà khuyên rằng, nếu thực sự vẫn muốn tiếp tục chung sống cùng nhau, người vợ không nên lạm dụng chiêu dọa dẫm trên mà nên học cách cư xử một cách lý trí hơn. Khi có mâu thuẫn, cố gắng bình tĩnh tìm cách giải quyết để vợ chồng trở lại đầm ầm, cùng lắm là cãi nhau chứ không nên nói đến chia tay, vì đó là cách cư xử không mang tính xây dựng. |
▪ "Ly thân" chỉ vì ngủ ngáy (19/09/2008)
▪ Chữa “bệnh” nói nhiều của vợ (19/09/2008)
▪ Hiện thực trần trụi trong cuộc sống vợ chồng (19/09/2008)
▪ Trống rỗng (19/09/2008)
▪ Hôn nhân không tình dục (18/09/2008)
▪ Chia tay vì 'chuyện ấy' (18/09/2008)
▪ Tình nhanh, sống chậm (18/09/2008)
▪ Những điều vợ muốn ở chồng (17/09/2008)
▪ Dinh dưỡng cho tuần trăng mật (17/09/2008)
▪ Vợ hay "sư tử Hà Đông"? (17/09/2008)