Chồng 'lạnh' trong chuyện ấy
Các Website khác - 10/10/2008

 

Chúng tôi lấy nhau được hơn một năm, từ trước tới giờ chúng tôi vẫn chỉ quan hệ với nhau một lần một tuần, cũng có lần hai lần một tuần.

Từ dạo sinh con xong, mãi hơn 3 tháng anh gắng gượng làm cho qua chuyện đó khi tôi yêu cầu. Thực sự tôi vẫn còn với anh rất nhiều cảm xúc nhưng anh đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt không hề có thái độ hợp tác tích cực (anh ấy chẳng màng đến khúc dạo đầu).

Càng ngày tôi càng thấy anh uể oải trong khi tôi vẫn thấy hứng thú. Có khi cả tháng chỉ được hai lần mà còn không thành. Tôi biết là có thể sau khi sinh con, thân hình không còn đẹp như lúc trước nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều còn anh thì không chịu tiến bộ hơn (Mai Hương).

Thông thường, với những cặp vợ chồng trẻ, tần số âu yếm nhau một tuần một lần hơi ít. Nhưng bạn chỉ cho tôi biết về số lượng mà không cho tôi biết về chất lượng của các cuộc quan hệ. Điều đó không đủ chứng tỏ là chồng bạn bị yếu được.

Tôi không hiểu tình cảm của hai bạn như thế nào và nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân của các bạn là gì. Tôi cảm nhận là không có sự đam mê trong quan hệ vợ chồng bạn.

Bạn cần xem xét lại tình cảm của hai bạn trong thời gian qua. Trường hợp anh ấy bị yếu, bạn cần khuyên bảo anh nên đến các bệnh viện để được tư vấn cụ thể để có thể can thiệp kịp thời. Trường hợp hai bạn không có nhiều đam mê, bạn nên tìm cách làm mới mối quan hệ để có cuộc sống tâm lý và sinh lý tốt hơn.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

▪ Mối tình tội lỗi (10/10/2008)

▪ Kiểm soát tin nhắn của chồng (10/10/2008)

▪ 14 tháng ngoại tình (10/10/2008)

▪ Ám ảnh chuyện chồng ăn vụng (08/10/2008)

▪ Hãy yêu! (08/10/2008)

▪ Em đang ở đâu? (08/10/2008)

▪ Tôi là ai? (08/10/2008)

▪ Khi "người cũ" là kẻ "bệnh hoạn" (07/10/2008)

▪ Tình yêu không lời (07/10/2008)

▪ "Chuyện ấy" - Đâu cần phải tính giờ! (07/10/2008)