Tôi tên là N. Tôi là một phụ nữ ngoại tứ tuần, đã có gia đình nhưng vợ chồng chúng tôi đã ly hôn được 10 năm rồi. Kể từ sau khi ly hôn, đã có rất nhiều người đàn ông đến với tôi, nhưng tôi đều từ chối tình cảm của họ. Chúng tôi đã có những buổi trò chuyện rất lâu qua điện thoại (vì chúng tôi ở cách xa nhau). Càng trò chuyện, chúng tôi càng cảm thấy hợp nhau. Thế rồi, trong một lần hai chúng tôi đi chơi, và sau đó là thuê phòng khách sạn để nghỉ. Và rồi mọi chuyện xảy ra hết sức tự nhiên. Chúng tôi đã quan hệ với nhau, cứ thế chúng tôi gặp nhau đều đặn hơn, lén lút. Và tôi đã yêu chàng trai ấy tự lúc nào. Duy chỉ có điều, chúng tôi cách biệt về tuổi tác, nên có 1 cảm giác thật tội lỗi. Nhất là con trai tôi cũng đã lớn, nếu chúng biết được chuyện này thì không biết điều gì sẽ xảy ra? Bây giờ tâm trạng tôi đang rối như tơ vò, mong các bạn hãy cho tôi xin lời khuyên. |
▪ Chồng 'lạnh' trong chuyện ấy (10/10/2008)
▪ Kiểm soát tin nhắn của chồng (10/10/2008)
▪ 14 tháng ngoại tình (10/10/2008)
▪ Ám ảnh chuyện chồng ăn vụng (08/10/2008)
▪ Hãy yêu! (08/10/2008)
▪ Em đang ở đâu? (08/10/2008)
▪ Tôi là ai? (08/10/2008)
▪ Khi "người cũ" là kẻ "bệnh hoạn" (07/10/2008)
▪ Tình yêu không lời (07/10/2008)
▪ "Chuyện ấy" - Đâu cần phải tính giờ! (07/10/2008)