Đối với những bệnh nhân như cô, chữ hi vọng nằm trong thực đơn hằng ngày. Họ hi vọng vào một phép mầu; họ hi vọng về một phương thuốc rẻ tiền mà hiệu nghiệm; họ hi vọng người ta sẽ tìm ra văcxin...
Nhưng thực tế, trên thế giới năm nay có đến 3,1 triệu người qua đời mà không kịp thấy niềm hi vọng trở thành hiện thực và gần 5 triệu người mới gia nhập vào số gần 40 triệu người đang mang trên mình “cầu gai” HIV. Phần lớn là phụ nữ, những đối tượng bị lây nhiễm bị động hơn là chủ động.
Vì lẽ đó, chủ đề chính của Ngày thế giới phòng chống AIDS hôm nay là “Phụ nữ và bé gái, đối mặt với AIDS và HIV” và khẩu hiệu sẽ là “Cuối cùng rồi quí vị có nghe tôi nói không?”.
Hi vọng khẩu hiệu đó sẽ được đón nhận!
TT
▪ Có một lớp vẽ tuổi thơ... (01/12/2004)
▪ Nhiễm HIV: Cuộc sống không phải là tuyệt vọng (30/11/2004)
▪ Màu tình yêu - những giấc mơ về cuộc sống (30/11/2004)
▪ Người lao động nhiễm HIV bị kỳ thị (29/11/2004)
▪ Đằng sau nụ cười của những người sống chung với HIV... (29/11/2004)
▪ Một tấm gương phòng, chống HIV/AIDS (29/11/2004)
▪ Những người sống cùng "ết" (28/11/2004)
▪ Chị Huệ 'AIDS' (27/11/2004)
▪ 42 người sau cai nghiện được ký hợp đồng lao động (26/11/2004)
▪ Đi ươm tình người (26/11/2004)