Một số người ở nước này đã tưởng tượng ra viễn cảnh kinh hoàng khi họ bất ngờ... sống lại trong quan tài. Do đó, họ nhất quyết đòi chôn cùng điện thoại sau khi chết để có thể gọi người đến đưa họ ra.
Một thập kỷ trước đây, việc mai táng với chai rượu whiskey, ảnh, nhẫn cưới được coi là điều phổ biến ở Ireland. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của điện thoại di động, mọi người bắt đầu coi đây là vật bất ly thân ngay cả khi... xuống mồ. "Nhiều người, đặc biệt là các cô gái trẻ, coi thiết bị cầm tay như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ", Keith Massey, một quản lý dịch vụ tang lễ ở thủ đô Dublin, giải thích. "Thậm chí, một số mê tín đến mức yêu cầu tắt máy để nếu họ tỉnh dậy ở thế giới bên kia, điện thoại của họ vẫn còn đủ pin khi bật lên".
Dù sao, thân nhân của người qua đời cũng được khuyến cáo nên chuyển máy sang chế độ im lặng hoặc rung nhằm tránh ảnh hưởng đến những nghi thức trang trọng của đám tang.
T.N. (theo The Independent)
▪ Australia phá âm mưu khủng bố lớn (09/11/2005)
▪ Pháp: Giới nghiêm tại các điểm nóng (09/11/2005)
▪ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2005: Hiện thực hoá các mục tiêu và thoả thuận (09/11/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (09/11/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (08/11/2005)
▪ Chủ tịch Nước Trần Đức Lương dự APEC 13 (08/11/2005)
▪ Ấn Độ và Pakistan mở cửa khẩu biên giới Kashmir (08/11/2005)
▪ Quảng trường Đỏ tràn ngập không khí lễ hội (08/11/2005)
▪ Hợp tác quốc tế để đối phó với thuốc lắc (08/11/2005)
▪ Tình ngay lý gian? (08/11/2005)