TP - Người được xem là sống sót cuối cùng trong nhóm sỹ quan Đức quốc xã tổ chức ám sát A.Hitler không thành năm 1944, vừa qua đời ở tuổi 90, đúng vào dịp thế giới chuẩn bị kỷ niệm 63 năm chiến thắng phát xít.
![]() |
Ông Philipp von Boeselager |
Trong cuộc ám sát này, ông Philipp von Boeselager đã bí mật gói chất nổ vào chiếc cặp đặt dưới bàn của trùm phát xít tại tổng hành dinh của y trong một cuộc họp tối quan trọng với các tướng lĩnh cao cấp.
Tuy nhiên, chiếc cặp này đã vô tình bị một tên trong số này nhấc lên đặt về phía sau chân bàn bằng gỗ sồi. Nhờ vậy mà Quốc trưởng Hitler đã thoát chết và chỉ bị thương nhẹ khi chiếc cặp phát nổ.
Hầu hết những người âm mưu ám sát đã bị bắt và bị hành quyết vài giờ sau vụ ám sát không thành, trong đó có Claus Schenk Graf von Stauffenberg, người đã trực tiếp đặt chiếc cặp thuốc nổ dưới bàn.
Chỉ có ông Philipp von Boeselager may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng quân đội phát xít Đức.
▪ Cựu Thủ tướng Malaysia lập blog bằng tiếng Anh (03/05/2008)
▪ TT Mỹ “đòi” thêm 70 tỷ USD cho chiến tranh (03/05/2008)
▪ Mỹ yêu cầu đóng cửa đại sứ quán Belarus tại Washington (02/05/2008)
▪ Tổng thống Bush muốn Mỹ “cứu” khủng hoảng lương thực (02/05/2008)
▪ Tử vong và mắc bệnh từ cấy ghép tạng không rõ nguồn gốc (02/05/2008)
▪ Mỹ coi Iran vẫn là quốc gia tài trợ khủng bố mạnh mẽ nhất (02/05/2008)
▪ Vùng Vịnh “dậy sóng” vì biểu tượng sex của Libăng (02/05/2008)
▪ Mỹ điều thêm tàu sân bay để “nhắc nhở” Iran (30/04/2008)
▪ Thống đốc North Carolina ủng hộ bà Hillary (30/04/2008)
▪ Trung Quốc: Tàu lửa đâm nhau, 66 người chết (28/04/2008)