![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và người có ngoại hình giống ông Ilham Anas. Ảnh: AP |
"Tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội đến tay, miễn là chúng không vi phạm giá trị đạo đức hay nguyên tắc của bản thân tôi", Anas cho biết.
Nhiều người Indonesia quan tâm đến Obama bởi sự liên hệ của ông với đất nước này thời thơ ấu, khi mẹ ông kết hôn cùng người một người đàn ông nước này.
"Khi Obama thắng cử, các đồng nghiệp thường trêu đùa tôi. Họ bắt tôi mặc comple, đeo cà vạt và bắt tôi tạo dáng chụp ảnh như Obama. Những bức ảnh đó lan đi rất nhanh trên Internet và tạo thành hiệu ứng. Sau đó các đài truyền hình và hãng quảng cáo tìm đến tôi", Anas kể.
Anas, sinh ra và lớn lên ở Bandung, đảo Tây Java, cho biết anh thấy rất may mắn vì trông giống Obama. "Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thành sao trong ngành quảng cáo. Thật là may mắn", Anas nói.
▪ Trung Quốc rộ mốt tuyển người yêu ăn Tết (22/01/2009)
▪ Hillary Clinton chính thức trở thành Ngoại trưởng (22/01/2009)
▪ Obama tạo phong cách lãnh đạo mới (22/01/2009)
▪ Singapore: tiết kiệm là quốc sách (22/01/2009)
▪ Ngày làm việc chính thức đầu tiên của tân Tổng thống Obama (22/01/2009)
▪ Triều Tiên, Iran sẵn sàng tiếp nhận nỗ lực ngoại giao của Obama (22/01/2009)
▪ Chùm tin vắn qua ảnh (21/01/2009)
▪ Bài phát biểu nhậm chức của Obama: Khiêm nhường, biết ơn, hi sinh (21/01/2009)
▪ “Mổ xẻ” trang phục của đệ nhất phu nhân Mỹ (21/01/2009)
▪ Nga nối lại dòng chảy khí đốt cho châu Âu (21/01/2009)