Bất ngờ Nam Định
Các Website khác - 19/01/2006
Vòng 2 V-League 2006:
Bất ngờ Nam Định

Như Thuật (8, P.SLNA) truy cản
Antonio Carlos (9, GĐ.LA).
Bất ngờ lớn nhất ở vòng 2 là GM.M.Nam Định ngay trên "chảo lửa" sông Hàn giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Đà Nẵng. Thất vọng lớn nhất là ĐKVĐ GĐT.Long An sân nhà chịu chia điểm tẻ nhạt với đội đang khủng hoảng P.SLNA.

Chỉ có 19.500 khán giả đến sân ở vòng đấu này, thụt lùi khủng khiếp so với ngày khai mạc (hơn 41.000 người). Có phải đó là vì vòng 2 diễn ra vào ngày giữa tuần?

* Sân Long An: Gạch mất điểm, mất người
Cả GĐT.Long An và P.SLNA đều không giành được chiến thắng ở vòng đấu trước, nên 3 điểm trong trận này cần thiết cho cả hai, nhất là chủ nhà đang trắng tay. Thế nhưng trận cầu đinh đã diễn ra khá tẻ nhạt với chất lượng không cao, mặc dù có nhiều căng thẳng với 7 thẻ vàng cho cả 2 bên.
GĐT.Long An bế tắc trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội khách, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Huy Hoàng.

Kiếm được 1 điểm trên sân của ĐKVĐ, SLNA đã thành công, trong khi GĐT.Long An vừa mất điểm, vừa mất người (Tài Em bị chấn thương khá nặng, phải rời sân cuối hiệp 1).

* Sân Pleiku: Bàn thắng ở giây thứ 15
Tận dụng sai lầm của hậu vệ Hải Phòng sau pha giao bóng, Văn Đàn cướp được và chuyền cho Kiatisuk sút tung lưới M. Hải Phòng, mở tỉ số ở ngay giây thứ 15 - bàn thắng sớm giúp HAGL tự tin và giữ thế chủ động suốt thời gian sau đó.

Bàn ấn định tỉ số 2-0 cho HAGL được Kesley ghi ở phút 84 sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, sau đường chuyền của Kiatisuk.

* Sân Chi Lăng: Chủ nhà trắng tay
GM.M.Nam Định đã tạo nên bất ngờ lớn nhất ở vòng 2 khi giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Chi Lăng của Đà Nẵng. Phút 16, Phan Thế Hiếu tận dụng sai lầm của hậu vệ Đà Nẵng mở tỉ số. Almayda giúp Đà Nẵng cân bằng tỉ số ở phút 30 cũng từ một quả phạt góc.

Kiên trì lối đá phòng ngự phản công ở hiệp 2, Nam Định đã khiến Đà Nẵng không thể giành thế chủ động, hơn thế, phút cuối trận, Trọng Lộc còn bất ngờ có bàn thắng quý giá giúp Nam Định giành trọn 3 điểm.

* Sân Hàng Đẫy: Tẻ nhạt
Đội chủ nhà vẫn vào trận với sự non kém ở tuyến giữa, đặc biệt là khi Như Thuần không thể ra sân do chấn thương. Hơn nữa, họ cũng chẳng có một tiền vệ kiến thiết thực thụ, trong bối cảnh cả 3 ngoại binh đá ngay từ đầu là Williams, Andre và Vagner thi đấu không đạt yêu cầu. Điều đáng nói là thủ quân Vũ Hồng Việt của HP.HN có hàng loạt tình huống chuyền bóng hỏng cũng như mất bóng, khiến sức tấn công của HP.HN suy giảm đáng kể.

Cuộc đối đầu giữa HP.HN và P.Bình Định sẽ không để lại ấn tượng nào nếu không có những pha dứt điểm hỏng ăn của cả hai đội. Ngay đầu trận, vua phá lưới SEA Games 22 Sarayoot sút bóng liếm xà ngang. Phút 60, tiền vệ Nguyễn Văn Hiền loại cả hàng thủ đối phương, nhưng không thắng được thủ môn Mạnh Dũng.

Cuối trận, tiền đạo Alfred sút bật góc chữ A. Bên phía HP.HN, Huỳnh Điệp hai lần dứt điểm hỏng ăn, lần lượt ở phút 14 và 25. Williams 3 lần dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc, hoặc bị thủ thành Minh Quang cản phá.

Bị cầm hoà trận thứ 2 liên tiếp, HLV trưởng Vương Tiến Dũng thừa nhận, trước mắt HP.HN là một giai đoạn khó khăn nhất của mùa bóng.

* Sân Nha Trang: 3 điểm cho Khánh Hoà
Trận đấu giữa hai tân binh của V-League diễn ra với ưu thế hoàn toàn nghiêng về chủ nhà Khánh Hoà. Tuy vậy, phải đến hiệp 2, cơ hội mới được biến thành bàn thắng với pha che bóng rồi sút rất điệu nghệ của tiền vệ Quang Hải. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đã đem về cho Khánh Hoà 3 điểm đầu tiên.

* Sân Gò Đậu: Bình Dương không đòi được nợ
hiệp 1, chủ nhà Bình Dương cầm thế trận; nhưng vào hiệp 2, đội khách TMN-CSG chủ động tổ chức được nhiều đợt tấn công khá sắc bén từ khu vực giữa sân. Trước áp lực tâm lý sân nhà, cầu thủ Bình Dương như mất cảm giác khi xử lý tình huống, còn TMN-CSG càng về cuối càng tỏ ra tỉnh táo, biết cách điều tiết thế trận hợp lý để buộc Bình Dương phải chia điểm. Nhóm PV thể thao

Phi Hùng xuất hiện tại sân Hàng Đẫy

Sau cả ngày làm việc tại Cơ quan điều tra, chiều qua, cựu cầu thủ SLNA Nguyễn Phi Hùng đã bất ngờ xuất hiện trên... khán đài A sân Hàng Đẫy (ngồi giữa, đội mũ) và kịp theo dõi nửa cuối hiệp 1 trận HPHN - Bình Định. Phi Hùng chăm chú xem cho đến hết trận đấu mới ra về. Có lúc, anh còn cười và ra dấu chào hỏi với người bạn cũ của mình ở SLNA hiện đang thi đấu cho Hoà Phát Hà Nội Ngô Quang Trường - cũng là người đã cùng anh mang tiền đi "lo lót" đội CA TPHCM trong vụ mua cúp mùa bóng 2000 - 2001.

Được biết, trong ngày làm việc hôm qua, Phi Hùng đã kể chi tiết về vụ mang tiền mua cúp kể trên, trong đó chỉ rõ: Trong vụ này, ông Nguyễn Hồng Thanh đã trực tiếp đưa tiền cho Hữu Thắng, và Hữu Thắng đưa lại cho Phi Hùng, kèm theo chỉ đạo mang tiền đi cho đội CA TPHCM.

Cũng theo nguồn tin của Lao Động, thì trong trại giam, Nguyễn Xuân Vinh cũng đã bước đầu thừa nhận có biết, có bàn với ông Nguyễn Hồng Thanh về vụ cho tiền. Phong Lan