Chiều nay, vòng 2 V-League 2006: Bình Dương thẳng tiến? Chiều nay (18.1), lượt trận thứ hai, V-League 2006 tiếp tục khai cuộc.
Bình Định sau khi có nhà tài trợ mới, cũng đã có 3 điểm trong trận khai mạc để ra Hà Nội gặp Hoà Phát - Hà Nội. Nếu Bình Định không ngại các đối thủ phía nam thì lại thường thua các đối thủ phía bắc vì kỵ giơ trong lối chơi phòng thủ - phản công mà các cầu thủ phía bắc tỏ ra nhuần nhuyễn hơn. Nếu trận hoà 2-2 của Hoà Phát trước LG-HN-ACB chưa nói lên điều gì, thì Bình Định lại cho thấy khá vất vả trước tân binh Khánh Hoà ngay trên sân nhà. Đây cũng là một thử thách lớn cho đội bóng đất võ, khi lực lượng vốn đã không đồng đều lại còn tỏ ra khá non kinh nghiệm trong thi đấu trước Hoà Phát khá quái về đòn tâm lý. ĐKVĐ Gạch Đồng Tâm sau trận thua đau Hải Phòng trên sân Lạch Tray trở về sân nhà tiếp Sông Lam Nghệ An. Liệu phù thuỷ H.Calisto có chiêu gì để giúp Gạch Đồng Tâm có trận thắng đầu tiên? Nếu các cầu thủ chủ nhà không sớm quên trận thua đầu tiên, thì có thể lại chuốc lấy thất bại ngay trên sân nhà trước SLNA đang khủng hoảng cả về lực lượng lẫn tâm lý. Tân binh Khánh Hoà sau trận thua sát nút Bình Định 0-1 cũng trở về sân nhà Nha Trang tiếp Tiền Giang. Không lạ gì nhau vì từng thi đấu ở giải hạng nhất, nên đây có thể là một trận đấu mở, khi cả chủ lẫn khách đều mong có điểm. Khá ngang tài, cân sức nên trận này khó dự đoán kết quả. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng có cơ hội trên sân nhà trước đối thủ thành Nam. Xem Nam Định thi đấu thì họ hoàn toàn không thua kém trước Bình Dương, nên trận gặp Đà Nẵng sẽ là một dịp để Nam Định khẳng định lại chính mình. Hoàng Anh Gia Lai cũng rơi vào tình thế buộc phải thắng trước đối thủ Hải Phòng trên sân nhà Pleiku. Đồng đều hơn về lực lượng cả nội lẫn ngoại, nên HAGL có cơ hội hơn. Vũ Hùng |
▪ Đỗ Thị Ngân Thương - VĐV xuất sắc nhất 2005 (18/01/2006)
▪ Ngôi sao bóng chày Mỹ gốc Việt Danny Graves: Tôi mong được làm gì đó cho quê hương (18/01/2006)
▪ Ông Calisto sợ Sông Lam (18/01/2006)
▪ Một Tổng giám đốc cá độ hết 1,8 triệu USD (18/01/2006)
▪ Vòng 2 Giải hạng Nhất quốc gia 2006: Thể Công có chiến thắng đầu tay (18/01/2006)
▪ Ông Eriksson bị sập bẫy! (18/01/2006)
▪ Bóng đá không chết... (17/01/2006)
▪ Hai hạt giống hàng đầu bị loại (17/01/2006)
▪ Phi Hùng khăng khăng không biết chuyện bán độ (17/01/2006)
▪ Chiều nay, vòng 2 Giải hạng nhất quốc gia 2006: Chưa dám tăng tốc? (17/01/2006)