Raul Gonzalez lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của đội bóng Hoàng gia ngay trên sân Sporting
Không chỉ báo giới hết lời khen ngợi Raul mà rất nhiều đồng nghiệp từ khắp nơi đều đã chúc mừng anh. Paolo Maldini sau khi vừa trải qua trận derby Milan thứ 56 trong sự nghiệp của anh, lập tức có những lời bình luận ngưỡng mộ dành cho Raul.
Trung vệ 41 tuổi của AC Milan khẳng định: “Raul là một biểu tượng của Tây Ban Nha và bóng đá thế giới. Anh ấy đã giành được mọi thứ với Real Madrid và là tấm gương sáng cho tất cả các tiền đạo trẻ. Raul là hình mẫu của một nhà vô địch”.
Tính chuyên nghiệp cộng với sự khổ luyện của Raul chỉ là một trong những nhân tố tạo nên một nhà vô địch thực sự. Thành tích vượt qua kỷ lục ghi bàn của Di Stefano là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh ấy. Bây giờ, Raul đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử CLB”.
“Tôi xin chia vui cùng Raul và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho tương lai của Raul, bởi tôi tin rằng anh ấy sẽ vẫn còn cống hiến được nhiều hơn nữa cho bóng đá Tây Ban Nha và thế giới”, Maldini tiếp tục.
Thủ quân của Juventus, Alessandro Del Piero chia sẻ quan điểm với Maldini, cho rằng “Chúa nhẫn” sẽ tiếp tục lập nên những kỷ lục mới.
Tiền đạo cựu binh của CLB thành
Đến lượt đội trưởng Arsenal, Cesc Fabregas thừa nhận tài năng xuất chúng của người đồng hương đáng kính: “Đối với thế hệ cầu thủ trẻ Tây Ban Nha, Raul luôn là một hình mẫu lý tưởng. Những bàn thắng, sự chăm chỉ và quyết tâm của anh ấy đã đi cùng năm tháng và sẽ còn tiếp tục”.
“Raul là thần tượng của bóng đá thế giới. Ở khắp nơi, hình ảnh của anh ấy được gắn với Real Madrid. Tôi xin chúc mừng anh bởi kỷ lục ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB”.
Bên cạnh kỷ lục 309 bàn thắng cho Los Blancos, Raul còn là đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha ghi được nhiều bàn thắng nhất (44 bàn), một trong những chân sút cự phách tại Champions League với 64 bàn. Với 685 lần khoác áo “Kền kền trắng”, anh đang tiến dần tới kỷ lục 712 lần của đàn anh Manuel Sanchis.
Theo Dan Tri
▪ HA Gia Lai: Từ “đại gia” trở thành “Hổ giấy” (16/02/2009)
▪ FA Cup: "Diệt" Derby, "Quỷ" vào tứ kết (16/02/2009)
▪ Vòng 2 V-League 2009: "Sốc" lần hai (16/02/2009)
▪ Sự cố trên sân Ninh Bình: "Loạn" chiều Valentine (16/02/2009)
▪ Kiatisak trở lại VN? (16/02/2009)
▪ Mourinho: “Sẽ có ngày tôi về lại Chelsea” (16/02/2009)
▪ Sự bất công của... bóng đá (16/02/2009)
▪ Công Vinh không muốn bị so sánh với Văn Quyến (16/02/2009)
▪ Lễ cưới vào Valentine của Thanh Bình (16/02/2009)
▪ Juve chịu chia điểm, Roma thua mất mặt (16/02/2009)