Vòng 2 V-League 2009: "Sốc" lần hai
Các Website khác - 16/02/2009
 Hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là đương kim vô địch B.BD và đội bóng đầy tham vọng HA.GL đã gây thất vọng khi trắng tay. Ngược lại, tân binh Đồng Tháp tiếp tục gây sốc khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
Đồng Tháp dẫn đầu

Ngôi đầu bảng V-League sau 2 vòng đấu bất ngờ thuộc về tân binh Đồng Tháp. Sau khi gây sốc bằng thắng lợi ngay trên sân HA.GL vòng trước, Đồng Tháp lại có thêm 3 điểm nữa nhờ chiến thắng “sốc” không kém trước đương kim vô địch B.BD nhờ pha lập công duy nhất của Timothy (46’).

T&T Hà Nội cũng khiến nhiều người bất ngờ khi chơi lấn lướt và hạ gục SHB.ĐN. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng Thủ đô chính là bản hợp đồng đắt giá Lê Công Vinh. Thắng trận này, T&T chính thức gia nhập nhóm dẫn đầu và có cơ hội cụ thể hoá mục tiêu tốp 3 đặt ra từ đầu mùa giải. Và một niềm vui khác đối với T&T là tiền đạo Lê Công Vinh đã ghi bàn sau 3 trận thi đấu cho đội (tính cả Cúp Quốc gia).

Trở lại với HA.GL, tuyên bố “đội bóng phố Núi có 98% cơ hội vô địch” của bầu Đức đang trở nên... lố bịch khi thầy trò HLV Dusit tiếp tục thất bại 0 - 1 trong chuyến hành quân xuống thành phố mang tên Bác. Sau hai trận, đội bóng của HLV Dusit rơi xuống vị trí cầm đèn đỏ và tương lai của ông thầy trẻ người Thái đang trở nên mù mịt hơn bao giờ hết.
 

Niềm vui của HLV A.Riedl và các cầu thủ XM.HP sau chiến thắng trước Thể Công. Ảnh: Minh Hoàng


Tướng Dũng và ngày về  không trọn vẹn

25.000 khán giả trên sân Lạch Tray đã hô vang tên ông khi trọng tài nổi còi chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Ngay sau trận, tướng Dũng khẳng định đó là hạnh phúc của cuộc đời ông. Nhưng cũng chỉ có niềm vui duy nhất ấy thôi, bởi 90 phút sau đó trên sân, Thể Công của ông đã để XM.HP lội ngược dòng giành trọn 3 điểm trong trận đấu  được coi là tâm điểm của loạt trận thứ hai này.

Sau trận đấu mở màn kém may mắn, Thể Công đã nhập cuộc trước XM.HP hừng hực khí thế bằng lối chơi vô cùng hợp lí. Một đội hình với 4 hậu vệ giăng ngang, đá lùi sâu và duy trì tốc độ chậm. Hàng tiền vệ đặc biệt chịu khó tranh chấp, đeo bám và không để cho những mũi nhọn có kỹ thuật, tốc độ như Leandro hay Ngọc Thanh của XM.HP rộng đất diễn.

Lối chơi ấy đã khiến XM.HP tấn công bế tắc như “húc đầu vào đá”. Cả hiệp một, họ mải miết lao lên nhưng không tạo ra được bất kì cơ hội nào thực sự đáng kể. “Tướng” Dũng quá hiểu đội bóng ông từng nhào nặn và đòn “hồi mã thương” đến từ pha phản công mẫu mực ở phút thứ 42 chỉ là kết quả tất yếu sau đó. Từ cánh trái, Endene đi bóng mạnh mẽ trước khi chuyền sệt vào vòng cấm. Bật Hiếu phá bóng hụt và chỉ chờ có thế, Công Huy đã ập vào, bình tĩnh đưa bóng vào góc cao làm tung lưới Tuấn Điệp.

Bàn thắng làm HLV A.Riedl như ngồi trên lửa. Nếu thất bại, đây sẽ là trận đấu thứ 3 liên tiếp, ông khiến người hâm mộ đất Cảng buồn lòng. Trên khán đài, những vật thể lạ thi nhau ném xuống sân. Tên “tướng” Dũng lại được hô vang và không ít người đã lo, XM.HP sẽ bắt đầu một cuộc khủng hoảng mới.

Thế nhưng, hai sự thay đổi người mang đầy tính “năm ăn năm thua” của HLV A.Riedl (đưa Minh Đức vào sân và tung thêm De Jesus để chơi 3 tiền đạo) đã mang lại kết quả. Một cú tung chân sút nửa nảy cực đẹp của Đồng Đức Thắng (52’), thêm một pha ngã nhạy cảm của Leandro trong vòng cấm (74’) và trận đấu đã được quyết định. 2- 1 cho XM.HP và người hâm mộ đất Cảng lại có dịp mở tiệc ăn mừng. Chỉ buồn cho tướng Dũng, ngày về của ông lẽ ra đã có thể kết thúc trọn vẹn hơn, nếu tuyến mà ông tự tin nhất (hàng phòng ngự) không đột ngột trở thành điểm yếu lớn nhất của Thể Công (hai bàn thua đều do lỗi hậu vệ).
 
Kết quả cụ thể: T&T Hà Nội - SHB. ĐN: 1- 0; TP.HCM -  HA.GL: 1- 0; CS. ĐT -  B.BD: 1- 0; M.NĐ -  XMCT.TH: 1-  0; SLNA -  K.KH: 0- 0;  ĐT.LA -  QK4: 2- 0.
 
TT Đội Trận T H B Điểm
1 Đồng Tháp 2 2 0 0 6
1 Đồng Tâm 2 1 1 0 4
3 T&T Hà Nội 2 1 1 0 4
4 SLNA 2 1 1 0 4
5 Bình Dương 2 1 0 1 3
6 Thanh Hóa 2 1 0 1 3
7 Hải Phòng 2 1 0 1 3
8 Đà Nẵng 2 1 0 1 3
9 TP HCM 2 1 0 1 3
10 Nam Định 2 1 0 1 3
11 Khánh Hòa 2 0 2 0 2
12 Thể Công 2 0 1 1 1
13 QK4 2 0 0 2 0
14 HAGL 2 0 0 2 0

Theo Giadinh.net