Nước mắt "đại bàng trắng"!
Các Website khác - 14/06/2006
Sân Dortmund 2h ngày 15.6: Đức - Ba Lan:
Nước mắt "đại bàng trắng"!

>> Chuyên trang World Cup - Báo Lao Động

Trần Hải


* Dự đoán: Đức thắng 3 - 0


Dường như số phận của họ đã được định đoạt; dường như những ánh hào quang quá khứ - hào quang của "những chú đại bàng trắng" Ba Lan, đã cướp đi hy vọng làm lại của thế hệ hậu bối. Tỉnh dậy sau giấc ngủ tại Dortmund vào rạng sáng mai, có lẽ Ba Lan sẽ biết rõ mình đang ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới.


Cầu thủ gốc Ba Lan Podolski (trái)
sẽ loại đội bóng quê hương mình?
Ngay cả khi bóng đá Ba Lan từng có một lịch sử rất đáng tự hào (tuyển Ba Lan từng 2 lần đoạt ngôi đệ tam thế giới các năm 1974 và 1982) thì nó vẫn chưa là gì so với nền bóng đá hùng mạnh Đức. Trong 14 lần giáp mặt trước đó trên mọi đấu trường, có đến 10 chiến thắng thuộc về người Đức, còn lại là hoà. Thành tích đó lột tả thế yếu của Ba Lan trước Đức, không phải riêng hôm nay, mà ngày hôm qua và có thể ngày mai vẫn thế. Không thể có chuyện đội chủ nhà World Cup 2006 tặng điểm cho Ba Lan khi chỉ một chiến thắng nữa, Đức có thể sẽ trở thành đội bóng đầu tiên có mặt tại vòng 1/8. Tin vui cho CĐV Đức khi chuyên gia làm bóng Michael Ballack đã chắc chắn xuất trận. Tất nhiên, Tim Borowski sẽ không còn chỗ trên sân Dortmund. Ngôi sao mới nổi của Bundesliga này đã khiến nhiều người thất vọng trong bữa tiệc ra mắt và khi mà Ballack hoàn toàn khoẻ khoắn, Tim sẽ mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Juergen Klinsmann vẫn sẽ không có tiền đạo trẻ Mike Hanke do án phạt 2 trận của FIFA kể từ sau Confederation Cup 2005.

Trong khi Đức đón nhạc trưởng Ballack trở lại thì Ba Lan sẽ không có mắt xích quan trọng Kamil Kosowski do chấn thương gân kheo. Có thể nói, việc cầu thủ CLB Southampton của Ba Lan phải rời sân chỉ sau 15 phút ở trận đấu với Ecuador là một trong những nguyên do khiến đội bóng vùng Đông Bắc Âu thất thủ. Ngoài ra, sẽ không có nhiều những thay đổi nhân sự của 2 đội so với trận đấu đầu tiên tại World Cup 2006. Lehmann có lẽ vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Klinsmann, bởi 2 bàn thua trước đó trước Costa Rica, lỗi không thuộc về anh. Hàng phòng ngự của Đức luôn cho thấy sự thiếu ổn định và chắc chắn hàng công Ba Lan sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa để có thể nuôi tiếp hy vọng.

Có khá nhiều mối quan hệ Đức - Ba Lan, nhiều đến mức có thể khiến người ta đâm ra nghi kỵ trước cuộc gặp mặt tại Dortmund. Bộ đôi tấn công tốt nhất của đội chủ nhà vào thời điểm hiện tại - Miroslav Klose và Lukas Podolski, là những người gốc Ba Lan nhưng đã và sẽ bảo vệ sắc phục Đức. Hôm nay, họ sẽ phải gạt bỏ mối riêng tư để chống lại quê hương mình. Đó chưa bao giờ là công việc dễ dàng với bất cứ ai khi lòng tự hào dân tộc luôn tiềm ẩn. Trên thực tế, chỉ có 2 trong số 6 tiền đạo của Đức tham dự World Cup 2006 là Mike Hanke và David Odonkor là mang trong mình dòng máu Đức thuần tuý. Đứng bên kia chiến tuyến, nhưng Ebi Smolarek sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả Dortmund khi cầu thủ Ba Lan vẫn đang thuộc biên chế đội chủ SVĐ này chơi ở Bundesliga. Một người khác - Jacek Krzynowek, phía Ba Lan đang khoác áo Bayer Leverkusen.

Tuyển Tây Đức trước đây từng chơi 13 trận quốc tế tại Dortmund, trong đó có đến 12 chiến thắng. Trận hoà duy nhất là trước Xứ Wales năm 1977. Chơi bóng tại đây, Đức như được tiếp thêm lửa khi con số thống kê cho thấy, hàng công của họ đã ghi đến 58 bàn trong khi hàng phòng ngự chỉ 7 lần để lọt lưới. Mọi thứ đang chống lại Ba Lan! Chắc chắn không ai tin vào điều kỳ diệu có thể ngăn được "cái chết" của "đại bàng già"...

Đội hình dự kiến:
Đức: Lehmann; Friedrich, Metzelder, Mertesacker, Lahm; Schneider, Frings, Ballack, Schweinsteiger; Podolski, Klose.
Ba Lan: Boruc; Bak, Jop, Zewlakow, Baszczynski; Krzynowek, Jelen, Szymkowiak, Sobolewski; Smolarek, Zurawski.


Phát biểu trước trận đấu

HLV Klinsmann (Đức): "Klose và Podolski sẽ vẫn xung trận! Họ vẫn nói tiếng Ba Lan, nhưng tôi biết họ là những cần thủ chuyên nghiệp. Đội bóng họ đang bảo vệ là Đức chứ không phải một đội nào trong tiềm thức. Chúng tôi cần thêm 3 điểm nữa để tự phán quyết vấn đề".

Trợ lý HLV trưởng Pawel Janas (Ba Lan): "Đây sẽ là trận cầu quyết định số phận của chúng tôi. Nếu không có đủ 3 điểm, Ba Lan có thể tính chuyện xách vali về nước. Đội bóng của chúng tôi rất giàu sức tấn công và tôi tin họ sẽ ghi được bàn thắng".