Tây Ban Nha - Ukraina (4 - 0): "Bò tót" thật là hung dữ!
Các Website khác - 15/06/2006
20h tối qua, Tây Ban Nha - Ukraina: 4 - 0
"Bò tót" thật là hung dữ!


"Quả bóng vàng Châu Âu 2004" Shevchenko - niềm hy vọng lớn nhất của Ukraina - đã ra sân ngay từ đầu, bất kể những nghi ngờ về chấn thương trước đó. Điều ấy tưởng như sẽ giúp tân binh Ukraina đủ sức so kè ngang ngửa với Tây Ban Nha. Thế nhưng, ít ai ngờ đàn "bò tót" lại hung dữ đến thế. Họ lao vào như tên, cuốn phăng đại biểu Đông Âu với cách biệt khủng khiếp: 4 bàn trắng.

D.Villa (giữa) và đồng đội ăn mừng
bàn thắng.
Cất Cesc Fabregas, không Iniesta, Joaquin, Reyes; hàng tiền vệ của "bò tót" hôm qua là bộ tứ: Xavi - Alonso - Garcia - Senna. Ông Aragones tin vào các cựu binh. Nhưng trên hàng công thì không. Ông đã sử dụng bộ đôi đang có phong độ tốt: F.Torres (sinh 1984) - D.Villa (1981); chứ không phải "cựu hoàng" Raul (1977).

Tây Ban Nha đã dồn lên tấn công ngay từ đầu. Họ chứng tỏ tham vọng của mình bằng việc đàn áp tân binh Ukraina - đối thủ được nhận định là lớn nhất trong bảng H. Phút 13, sau pha đá phạt góc của tiền vệ M.Senna; Xabi Alonso - tiền vệ đang khoác áo Liverpool - trong tư thế bị đè bởi trung vệ Ukraina đã vô tình lắc đầu thật đẹp; làm cả thủ môn Shovkovsky lẫn cầu thủ đứng vị trí cột dọc bên trái đều không thể cản phá.

Cái con số 13 đen đủi ấy chẳng vận vào Tây Ban Nha chút nào; trái lại, nó còn là điềm lành của họ. Chỉ đúng 4 phút sau, David Villa đã sút phạt cực hiểm bằng chân phải, đập hàng rào đổi hướng khiến Shovkovsky bất lực...

Hiệp 2, HLV Oleg Blokhin thay liền hai vị trí nhằm cải thiện tình thế. Nhưng ngay ở pha phản công đầu tiên của Tây Ban Nha, Ukraina đã dính đòn đau. Sau pha kéo áo tiền đạo F.Torres, trung vệ V.Vashchuk bị trọng tài người Thụy Sĩ Massimo Buscca thẳng tay rút thẻ đỏ trực tiếp; đồng thời cho Tây Ban Nha hưởng quả 11m. HLV Martin Jol, tham gia bình luận trực tiếp trên đài BBC thảng thốt: "Đó không bao giờ là một quả penalty!". Giám sát trọng tài VN Đoàn Phú Tấn cho rằng: "Trọng tài đang ăn hiếp Ukraina".

D.Villa đã thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thứ hai cho riêng mình, nâng tỉ số lên 3-1. Sau đó ít phút, Villa còn có cơ hội lập hat-trick nhưng bất thành. Rồi anh được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho "hoàng tử" Raul. Người ghi bàn còn lại - Xavi Alonso cũng được ông Aragones cho nghỉ, thay anh là tiền vệ kỳ cựu D.Albelda.

Thua tới 3 bàn, bị đuổi một người, Ukraina coi như tan tành hy vọng, ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu. Nhưng trong tình thế ngặt nghèo ấy, họ đã vùng lên và có những cơ hội rõ ràng: Đó là cú vuốt bóng chệch góc chết khung thành thủ môn I.Casillas trong gang tấc (phút 61), là cú sút vọt xà ở phút 74 từ khoảng cách hơn 12m trong tư thế cực thoải mái của S.Rebrov (vào thay R.Rotan ở phút 64)... Oái oăm một điều là, người được kỳ vọng nhất - Shevchenko, ra sân từ đầu kể từ ngày 7.5 - đã không có nổi một cơ hội ghi bàn.

Với Tây Ban Nha, họ có hai niềm vui khác: Cesc Fabregas trở thành tuyển thủ Tây Ban Nha trẻ nhất chơi ở World Cup khi được ông Aragones tung vào sân ở phút 77 (thay Luis Garcia). Hôm qua, anh mới 19 tuổi 41 ngày. Sau đó, F.Torres đã máu lửa sút bóng trước 3 cầu thủ Ukraina, ấn định trận thắng 4-0 thật kinh hồn.

Chiến thắng của Tây Ban Nha rất xứng đáng; nhưng nó ít nhiều bị trọng tài Buscca làm vấy bẩn. Dẫu sao thì trận đấu thứ 15 của World Cup - trận thắng lớn nhất đến nay - đã lộ diện một "quả núi" thực sự với bất cứ đội bóng nào muốn chinh phục đỉnh cao.

Chưa bao giờ Tây Ban Nha có sự khởi đầu một giải đấu lớn hoàn hảo đến thế: Thể lực sung mãn, kỹ thuật điêu luyện, hiệu suất ghi bàn cao cùng một bầu máu nóng và sự khát khao chinh phục. "Bò tót" đã ra đấu trường, thách thức mọi đấu thủ!

Với Ukraina, họ đã chẳng còn đâu cái dáng dấp của một đội bóng Châu Âu đầu tiên giành quyền đến Đức. Một thùng nước thật lạnh đã đổ ụp lên đầu họ ngay ở trận đấu World Cup đầu tiên. Nhưng nếu không bị sụp đổ, họ vẫn tràn trề hy vọng đi tiếp; bởi hai đối thủ còn lại cùng bảng là Tunisia và Saudi Arabia không "xương" là bao.

Dũng Minh