Tối 17.6, Bồ Đào Nha 2-0 Iran: Vào vòng 1/8! Đấy là điều quan trọng và đáng mừng nhất đối với đội đương kim á quân Châu Âu Bồ Đào Nha; bởi họ đã thắng trong một trận đấu có quá nhiều vấn đề cần phải rút kinh nghiệm... >> Chuyên trang World Cup 2006
Nhưng tiền đạo kỳ cựu Ali Daei chấn thương phải nhường chỗ cho V.Hashemian - người đang chơi cho Hanover 96, Đức; tiền vệ F.Zandi - một người đang chơi bóng ở Đức khác (Kaiserslautern) - không thể ra sân vì bị cúm. Đội bóng Châu AÁ biết lượng sức mình, chấp nhận chơi phòng thủ phản công; dù có sự cổ vũ của đông đảo khán giả (khoảng 20.000 trong số 49.000 người có mặt trên sân Frankfurt). Và họ đã chơi chặt chẽ, đẩy đối thủ vào thế trận bế tắc... Nhưng đúng vào cái lúc mà Iran dám nghĩ đến việc có thể kiếm điểm thì họ phải trả giá. Phút 63, từ pha chuyền bóng như đặt của đội trưởng Figo bên cánh trái, tiền vệ Deco tung cú sút cực căng, hiểm hóc từ khoảng 20m vào góc cao khung thành khiến thủ môn Mirzapour chết đứng. Không còn gì để mất, ông Ivankovic buộc phải thay người: Karimi rời sân, nhường chỗ cho F.Zandi, R.Khatabi thay M.Madanchi. Và trong một tình huống phản công, chính Khatabi suýt nữa gỡ hoà 1-1; có điều, ở một góc sút hẹp, tiền vệ 28 tuổi này đã sút bóng chệch cột dọc. Sau đó thì Iran lại dính đòn. Figo bị Y.Golmohammadi truy cản trong vòng cấm và C.Ronaldo đã thắng thủ thành Mirzapour, sau khi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Đó là phút 78. Thầy trò ông Scolari thở phào! Bồ Đào Nha dù chơi không thật ổn, nhưng quan trọng là họ đã thắng. Với 6 điểm sau 2 trận, đoàn quân của ông Scolari đã giành vé đầu tiên của bảng D vào vòng 1/8. Trận gặp Mexico ngày 21.6 tới, họ có thể tuỳ thích thắng - thua để chọn đối thủ (nhất bảng D sẽ gặp nhì bảng C, có thể là Hà Lan hoặc Argentina). Trong khi đó, Mexico sau trận hoà không bàn thắng trước Angola rạng sáng qua đã có 4 điểm; chỉ cần hoà Bồ Đào Nha là đi tiếp. Còn Iran đã chắc chắn bị loại, sau 2 trận trắng tay. Dũng Minh Đội hình hai đội Iran: Mirzapour, Kaebi, Rezaei, Golmohammadi, Nosrati, Mahdavikia, Nekonam, AKarimi, Taymoorian, Madanchi, Hashemian Khán giả: 48.000 |
▪ Sân Kaiserslautern, 2h ngày 18.6: Italia - Mỹ Cùng tắc biến... (17/06/2006)
▪ Lượt trận đầu tiên: Những gam màu tương phản (16/06/2006)
▪ Thắng Serbia & Montenegro 6-0: Argentina thách thức tất cả! (17/06/2006)
▪ Bên lề (16/06/2006)
▪ Tất cả 32 đội đã xuất trận: Cứ chờ đợi đi... (16/06/2006)
▪ Lượt trận thứ hai, đêm nay (16.6) rạng sáng mai (17.6): Thế chân tường (16/06/2006)
▪ CCCP (16/06/2006)
▪ Tuồng xưa soạn tiếp (16/06/2006)
▪ Bên lề ngày 15.6.2006 (15/06/2006)
▪ Trước lượt trận đêm nay (15.6), rạng sáng mai: Tiễn chân "kẻ bần hàn" (15/06/2006)