Christopher Paolini ký tặng sách cho độc giả |
Hôm 23-8, tập hai của truyện thiếu nhi Eldest (trong bộ ba Inheritance) của tác giả Christopher Paolini đã dẫn đầu bảng xếp hạng sách bán chạy trên mạng qua hệ thống Amazon.com, đẩy cuốn sách lớn nhất trong năm - Harry Potter và Hoàng tử lai xuống vị trí thứ 2.
Bước đầu tự khẳng định
Eragon - tập 1 của bộ ba Inheritance |
“Ít ra tôi còn rất trẻ để hoàn tất bộ ba câu chuyện này trước khi qua đời” - Paolini hồn nhiên phát biểu. Anh đang sống với bố mẹ tại một vùng đất khá hoang dã ở Montana, miền tây nước Mỹ, nơi bảy ngày trong tuần từ sáng đến tối anh đều ngồi vào bàn viết lách.
Paolini hơi gầy, nhưng vẫn tỏ ra là một người đang bước vào lứa tuổi khẳng định sự trưởng thành bản thân, kể từ khi ba mẹ dẫn cậu đến các trường học trong trang phục người trung cổ để giới thiệu cuốn sách mới, một thể loại thần thoại phiêu lưu thích hợp với lớp độc giả có cái gu cổ điển.
Cá nhân Paolini đã thừa nhận phải mang ơn các tác giả bậc thầy của thể loại này như J.R.R. Tolkien (Chúa tể những chiếc nhẫn), Mervyn Peake, Phillip Pullman, Frank Herbert, Andre Norton, Anne McCaffrey, cũng như trào lưu truyện cổ điển kiểu Anna Karenima.
Như các tiểu thuyết gia truyện thần thoại, Paolini thường đặt tên các nhân vật và những vùng đất mang tính khôi hài, đọc lái hay mang nghĩa ẩn dụ. Ví dụ như nhân vật chính Eragon, nếu thay thế chữ cái đầu bằng “d” sẽ có nghĩa là “dragon” (rồng), đồng thời cũng hàm ý nhân vật này chỉ là thần thoại, đã qua đi (“era gone” by).
Tập một Eragon ban đầu chỉ được ba mẹ Paolini tự xuất bản, thế nhưng về sau đã lọt vào mắt xanh của đại gia xuất bản là Nhà xuất bản Random trở thành mộ trong những cuốn thuộc hàng best-seller vào mùa thu 2003.
Eragon, tác phẩm được tờ New York Times nhận định là “tác phẩm đáng tin cậy của một tài năng lớn” hiện đang dựng thành phim quay ở Hungary với sự tham gia của các ngôi sao John Malkovich và Jeremy Irons.
Những câu hỏi lớn
Eldest - tập 2 của bộ ba Inheritance vừa xuất bản 23-8 |
Trả lời hãng Reuters, Paolini đã mô tả tác phẩm của anh là câu chuyện mang tính thời đại và gọi nó là “những câu hỏi lớn trong đời”. “Đó là những cuộc đọ kiếm tay đôi giữa kẻ hung ác và người lãng tử”.
“Eragon đã bắt đầu làm cho tôi nhận ra chính tôi. Trước kia tôi vẫn nghĩ thứ dễ dàng nhất với một cây bút 15 tuổi là viết về chính anh ta hay cô ta. Tuy nhiên tôi nhận ra Eragon đã buộc tôi phải thích nghi với những thứ mà tôi chưa từng trải qua - không may thay - đó là trận chiến với quái vật, cưỡi rồng, giải cứu người đẹp. Eragon đã trở thành chính cá tính của tôi”.
Những vùng đất, những phong tục và các sinh vật trong tác phẩm được Paolini mô tả với những chi tiết phức tạp hiếm thấy mà nhà văn ở lứa tuổi này có thể tưởng tượng ra. Cậu còn “chế” ra ba ngôn ngữ khác nhau, trong đó có một ngôn ngữ dựa trên tiếng của người Norse cổ xưa từng sinh sống ở vùng Bắc Âu.
“Tôi tự hào với ngôn ngữ của người lùn vì tôi đã sáng tạo ra nó từ việc pha trộn nhiều thứ tiếng và thật thú vị là nghe rất vui tai. Nếu tôi có cơ hội đến vùng đất Alagaësia thật sự, tôi sẽ sống với những người lùn này và viết cả bản opera cho người lùn chỉ vì ngôn ngữ của họ rất hay và lạ kì”.
Nhà là trường học, ba mẹ là thầy cô giáo
Bản đồ vùng đất hoang tưởng Alagaësia |
Tuy vậy, gia đình vẫn mang Paolini và em gái đến các kỳ thi của quốc gia. Năm 15 tuổi Paolini đã có bằng tú tài, vì vậy còn quá sớm để ba mẹ xem xét cho anh vào học đại học, bên cạnh lý do gia đình ở một nơi hẻo lánh, khu thương mại hay rạp xinê cũng cách nhà 20 dặm.
“Tôi không cảm thấy hối tiếc về bất kì điều gì tôi đã không có được từ một nền giáo dục truyền thống hay đi học đại học. Tôi đang được trả tiền để làm công việc tôi yêu thích”.
Khi được hỏi về nội dụng của tập ba, Paolini khá thận trọng. Anh cho biết tập ba sẽ là một chuyện tình đơn phương của Eragon và một người lùn tên Arya, nhân vật mang chủ đề xuyên suốt của tập hai Eldest.
“Người hùng trong câu chuyện của bạn không được ham thích quá nhiều thứ. Đó phải là một dạng người hùng khốn khổ... tuy nhiên Eragon đã có được một chút gì đó là lãng mạn trong cuộc đời”.
Chuyện lãng mạn trong đời của chính tác giả thì sao? Paolini tỏ ra giữ kẻ: “Đó là chuyện cá nhân”, nhưng cũng thêm vào “Tôi đã có những cuộc dàn xếp hôn nhân hơn bất kì người nào”.
A.NGUYỆN tổng hợp
▪ LHP Toronto chào đón những bộ phim mới nhất (25/08/2005)
▪ Phim Mangal Pandey lập kỷ lục doanh thu tại Ấn Độ (25/08/2005)
▪ Không muốn mỹ thuật đương đại VN “chìm” mãi (25/08/2005)
▪ Tượng đồng công nương Diana và Dodi Fayed (25/08/2005)
▪ Bài hát Việt lần 5: Nhiều gương mặt lần đầu tham gia (24/08/2005)
▪ Hồ Quân đóng phim mới với Lưu Gia Linh (24/08/2005)
▪ Những chàng trai hot nhất của Yahoo (24/08/2005)
▪ Kết thúc cuộc thi ảnh nghệ thuật các tỉnh Đông Nam bộ lần 13 (24/08/2005)
▪ Tự hào đất nước tôi (25/08/2005)
▪ Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân làm chủ tịch Hội Nhạc sĩ (25/08/2005)