Kate Winslet: “Tôi là người có “tâm hồn ăn uống”!”
Các Website khác - 26/11/2008

 

Kate Winslet xinh đẹp trên tạp chí Parade

Bất cứ trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo nào, sau một hồi trò chuyện, một cách “vô tình”, Kate Winslet và nhà báo lại cùng đề cập đến chủ đề “ăn uống”. Ngôi sao xinh đẹp của xứ sở sương mù - người từng nhận mình “béo nhất làng điện ảnh” - thổ lộ cô là người thích nấu ăn và thích ăn rất nhiều món.

 

Kate Winslet nói: “Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi thích được vào bếp gọt rau củ, chuẩn bị bữa tối…Tôi thấy mình thư giãn hơn khi làm những công việc đó. Tất nhiên đôi khi cả gia đình tôi cũng đi ăn trưa tại nhà hàng nhưng về cơ bản, tôi thích nấu ăn tại nhà. Tôi thích ăn bánh mỳ bơ - thật nhiều bơ, uống rượu vang, ăn pho mát…”.

 

 

 

Hollywood không có nhiều nữ diễn viên dám ăn bánh mỳ kẹp bơ như Kate Winslet, đó là một sự thật, ai cũng muốn có thân hình thon thả nhưng Kate Winslet là ngoại lệ. Ngay từ khi cô nổi tiếng với vai nàng Rose trong phim Titanic vào năm 1997, cô đã đồng thời nổi tiếng vì vóc dáng tròn trịa và đẫy đã khắc hẳn vơi mọi nữ diễn viên khác.

Kate Winslet có một gương mặt thanh tú nhưng điều đó không khiến cô “sợ” những vai diễn quyết liệt, mạnh mẽ và cô cũng không sợ việc khoe thân trên màn ảnh. Mới đây nữ diễn viên Halle Berry thừa nhận cô rất ngưỡng mộ Kate Winslet bởi Kate không bao giờ thấy lo sợ khi đóng cảnh nuy.

 

 

 

Kate Winslet cười hạnh phúc khi nghe Halle Berry nói vậy về mình, cô tâm sự: “Thật tuyệt diệu khi nghe một người như Halle nói thế về tôi nhưng tôi sẽ phải nói với Halle rằng: “Cô hoàn toàn có thể làm như thế”.

 

Tháng 12 tới, với hai bộ phim được công chiếu cùng một lúc là Revolutionary Road The Reader, Kate Winslet rất có thể sẽ tiếp tục được đề cử cho giải Oscar (cô đã 5 lần được đề cử cho giải này). Kate bày tỏ niềm vui khi được đóng cùng Leonardo DiCaprio, bạn thân lâu năm của cô và cô cho biết, cô thấy thú vị khi cả hai đều thay đổi quá nhiều kể từ sau phim Titanic.

 

 

 

Kate Winslet nói: “Sự thật là cả hai chúng tôi đều đã già, Leo có những nếp nhăn trên trán và tôi cũng vậy. Tôi không hề thấy buồn vì tuổi tác, tôi yêu bản thân mình và hài lòng với mọi sự thay đổi. Bạn già đi không có nghĩa là bạn xấu đi hay vô dụng”.

 

Sau Titanic, Kate Winslet phải chứng kiến người cô yêu ra đi vì bệnh ung thư, cô đã suy sụp cả một thời gian dài sau đó và hầu như không đóng phim. Năm 1998, cô kết hôn với trợ lý đạo diễn Jim Threapleton và ly dị vào năm 2001 sau khi đã có một cô con gái.

 

Kate Winslet tâm sự: “Tôi luôn thấy khó phải cân bằng cuộc sống của mình nhưng giờ đây, tôi đã có một người chồng tuyệt vời và tôi có thể làm được điều đó”.

 

 

 

Kate Winslet và đạo diễn Sam Mendes kết hôn năm 2003, có với nhau một con trai và con gái riêng của cô sống rất hòa hợp với bố dượng. Kate Winslet nói: “Có con khiến thế giới của tôi hoàn hảo hơn. Tôi muốn các con tôi khi lớn lên sẽ luôn nhớ về tôi như một bà mẹ tốt, một người làm bữa trưa cho chúng hàng ngày, đưa chúng lên xe bus… Tôi đã có một tuổi thơ với những kỷ niệm đẹp như thế và tôi muốn con tôi cũng có những kỷ niệm tương tự. Trẻ con chỉ cần một cuộc sống bình thường, chúng không cần phải thay đổi vì nghề nghiệp của cha mẹ”.

 

 

 

Danh tiếng không bao giờ khiến Kate Winslet bị ảo tưởng về bản thân mình, cô thổ lộ: “Tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ nhất có thể, tôi luôn là chính mình chứ không phải ngôi sao nào cả, tôi thích được đóng phim vì đó là đam mê của tôi chứ không phải vì danh tiếng. Tôi luôn dạy các con tôi rằng: Hãy sống thật với chính mình và sống đúng với mong ước của mình, đừng bao giờ cố gắng biến thành người khác”.

 

Vĩnh Ngọc