Bài 2: Đất công bị mua bán, trục lợi tiền tỷ !?
Các Website khác - 20/09/2005

(VietNamNet) - Theo phản ánh của người dân, không chỉ dùng “chiêu” ép dân để lấy đất, quan chức tỉnh Tây Ninh còn mua bán đất công trục lợi hàng tỷ đồng !? 

 

Sợ dân chiếm đất, phải đào hào để chia “lãnh địa”?

 

Đó là cách làm mà ông Ba.T (cán bộ cấp tỉnh đã nghỉ hưu) “áp dụng” với khoảng hai chục hộ dân sống dọc trên tuyến đường Ngã ba Bàu Rã (ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu). Lý do, ông Ba.T lo ngại phần đất trang trại trồng khoai mỳ, đậu... màu mỡ của ông (cỡ hàng trăm ha) quá gần đất của dân, dễ bị dân lấn chiếm, buộc lòng ông phải thuê máy xúc đào tuyến hào (rộng khoảng 2m, sâu 1m, dài trên 300 m) để ngăn chặn..từ xa !?   

 

Soạn: AM 552805 gửi đến 996 để nhận ảnh này

            Người dân tại xã Tân Hội đang "tố" chuyện bị chiếm đất với P.V  

Ông Nguyễn Ngọc Ni, một trong số các hộ dân nói với P.V VietNamNet: “Năm 1994, các hộ dân chúng tôi tới đây khai hoang, tìm nơi an cư, lạc nghiệp; mỗi hộ có diện tích đất là 80m bề ngang, 200m chiều dài. Thế nhưng, chỉ một năm sau cán bộ lâm trường cho biết là đất đã quy hoạch vào dự án 327..”

 

“Đến năm 1996, chúng tôi thấy xe cơ giới vào ủi đất, ngỡ là Nhà nước khai phá đất để trồng rừng nên chúng tôi chấp nhận trả đất, không nhận bồi thường. Nhưng chờ rừng chẳng thấy rừng đâu mà là “rừng” mỳ và “rừng” mía ?! Uất ức hơn trên diện tích đất thu hồi của chúng tôi “lòi” ra chủ mới là ông Ba.T - một cán bộ cấp tỉnh về đây lập trang trại !?”

 

Soạn: AM 552813 gửi đến 996 để nhận ảnh này

              Dãy hào ngăn cách đất của dân với trang trại của "quan" ? 

 

Theo ông Ni, từ một người dân có đất canh tác, ông và nhiều hộ dân khác trở nên trắng tay, phải đi làm thuê cuốc mướn ngay trên mảnh đất mình đã khai hoang ? Trớ trêu thay, người trả công cho một ngày dãy cỏ, cuốc mướn (17.000 đồng/ngày) lại chính là “ông chủ” Ba.T ?! Và không chỉ có ông Nguyễn Ngọc Ni đi làm công, mà đứa con ông Ni, cháu Nguyễn Ngọc Thắng cũng từng được ông Ba.T thuê đi “tề” (chặt) gốc cây cho trang trại nhà ông ?

 

Ông Huỳnh Văn Minh, một hộ dân mất đất khác nói với P.V: “Bà con chúng tôi đã quá khổ sở vì tuyến hào ngăn dân của ông “cán bộ” này, trẻ con không canh chừng là “lọt bẫy” như chơi ? Buồn hơn nữa là đơn phản ánh, khiếu nại của dân gửi cơ quan chức năng đều bị rơi vào im lặng ?”

 

Trục lợi hàng tỷ đồng từ đất công?

 

Trong quá trình điều tra vụ việc tại Tân Châu, P.V VietNamNet đã tiếp xúc với một “nạn nhân” mua đất của quan chức. Bà này cho biết đang “tiến thoái lưỡng nan” không biết nên tiếp tục hay chấm dứt hợp đồng mua diện tích đất trang trại của ông Tư.L (một cán bộ cấp tỉnh). Số là, ông Tư.L đang cần tiền mua nhà cho con gái mới tốt nghiệp ĐH ở TP.HCM nên “bán gấp” diện tích đất trên 23 ha ở khu Bổ Túc, có giá trên 3 tỷ đồng.

 

Soạn: AM 552817 gửi đến 996 để nhận ảnh này

    Căn nhà của một cán bộ, trong "liên hiệp trang trại quan" ở Tân Châu.  

  

Hợp đồng mua bán được soạn thảo, đất được đo đạc và người mua cũng đã giao trước 2,05 tỷ đồng. Nhưng bất ngờ những ngày qua, báo chí đồng loạt đưa tin về tiêu cực đất đai ở Tây Ninh, bên mua mới “tá hỏa” soi lại hợp đồng và phát hiện giấy tờ đất mà ông Tư.L giao cho bà (bản pho-to hợp đồng cho thuê đất 50 năm thuộc dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng) là dạng hợp đồng cho thuê đất, không được phép mua bán, chuyển nhượng ?!

 

Soạn: AM 552827 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Đất trồng cao su dài 2km trong trang trại được coi là của một quan chức cấp tỉnh ?  

 

Tiếp đó, trong vai người đi mua đất, P.V VietNamNet phát hiện thêm trường hợp mua bán hợp đồng giao khoán khác của một quan chức tên Bảy.T - nguyên là cán bộ cấp tỉnh. Theo một người làm công tại xã Tân Hà, cuối năm 2004, ông Bảy.T đã bán 27,5 ha đất cho bà chủ của anh với giá 4,5 tỷ đồng ?! Đến nay, có người “đưa giá” 10 tỷ đồng, nhưng bà chưa đồng ý bán; “..phải là 14 tỷ đồng bà chủ mới chịu nói chuyện” – người làm công này nói.

 

Những ngày đi thực tế tại các huyện Tân Châu, Tân Biên chúng tôi nghe rầm ran chuyện các “quan” đang muốn bán đất trang trại, thu hồi vốn vì sợ…tai tiếng (?) Ông H, bà M, “quan” C đang muốn bán trang trại của mình với giá chỉ bằng 2/3 giá trị trường, nhưng xem ra các “giao dịch” đến thời điểm này đều “đóng băng”…vì chờ hướng xử lý của tỉnh Tây Ninh, nhất là sau vụ chia đất công ở khu Bàu Rã bị..lộ, nhiều quan chức và đất đai của họ bị phơi bày trên mặt báo!

 

  • Thái Thiện