Ngầm! Nếu sự thật đúng là thế thì câu hỏi đặt ra là, cái ngầm nào đã cho những "chuyến xe" của tội ác trôi qua dễ dàng như vậy? Rõ ràng, nếu là ban ngày thì làm sao có thể có bóng ma? Các bóng ma của quyền lực đen tối sở dĩ hoành hành ngang nhiên và dài lâu là bởi có con đường ngầm của móc xích bổng lộc chằng chéo. ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) còn thẳng thắn hơn nữa khi cho rằng, tham nhũng giờ đây là sự ung thư từ trong gan ruột của Nhà nước. Nằm trong gan ruột, chắc chắn là một căn bệnh ngầm. Chúng ta hiểu ung thư có nghĩa là thế nào. Do vậy, nếu không "đụng dao kéo"; thậm chí ở mức độ ghê gớm nhất thì không thể giải quyết được vấn đề. |
▪ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đến Hà Nội (23/05/2006)
▪ Cảng Sài Gòn: 40 triệu USD nâng cấp để... di dời (23/05/2006)
▪ Học phí "xa bờ" (23/05/2006)
▪ Bài toán khó giải (21/05/2006)
▪ Nỗi đau từ sự chủ quan! (22/05/2006)
▪ Thịt gia súc ế ẩm, thuỷ-hải sản hút hàng (22/05/2006)
▪ Cảnh báo gì từ cơn sốt giá cả? (22/05/2006)
▪ Tiêu huỷ lúa bị bệnh vàng lùn: Nhiều nhà nông điêu đứng (22/05/2006)
▪ "Thi" để chọn cán bộ (20/05/2006)
▪ Chậm giải phóng mặt bằng: Quá lãng phí tiền dân, tiền nước (19/05/2006)