SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN Dạo một vòng quanh thành phố, trước cửa nhà hàng nào cũng vậy: Ôtô thì biển số xanh, xe máy thì "con" nào cũng có số đẹp hết biết... Hình như đang tồn tại "văn hoá ăn nhậu", "văn hoá phong bì"? Năm 1813, Nguyễn Du nhậm chức vụ Chánh sứ, thay mặt Vua Gia Long đưa phái bộ ngoại giao sang Trung Quốc. ở trạm Tây Hà, quan viên nhà Thanh mở tiệc chiêu đãi. Bữa ăn đó làm cho Nguyễn đau xót. Xót đến mức ông ứng khẩu thành bài Tây Hà dịch: "Bát khí vô cố tích/ Lân cẩu yếm cao lương/ Bất tri quan đạo thượng/ Hữu thử cung nhi nương" (Đồ ăn nhiều đến mức bát đĩa đựng không hết/ Vì thế phải vứt cho chó ăn đến chán biết bao cao lương mỹ vị/ Các quan không biết trên đường cái quan kia/ Mẹ con người ăn xin đang dìu đỡ nhau đi)... Năm ngoái, có chuyện một ông TGĐ của ngành muối mở tiệc ăn mừng được lên chức hết... 200 tấn muối. Ăn mặn như thế, thì chỉ cũng đến phải chắp tay bái lạy thôi! Năm nay, một ông TGĐ khác mỗi trận banh của MU, dang tay ném tiền tỉ vào sòng bạc. Chẳng lẽ tiền đó được lấy từ túi vợ chăng? "Nối vòng tay lớn" nhận được từ lòng hảo tâm của mọi người 8 tỉ đồng để giúp người nghèo, nhưng tính ra nếu dùng để bù cho việc sửa "sự cố" cầu Văn Thánh vẫn còn... thiếu 2 tỉ đồng nữa! |
▪ Thị trường hoa Hà Nội nhộn nhịp ngày giáp Tết (25/01/2006)
▪ Thầy thuốc ở Trường Sa (25/01/2006)
▪ "Phù thủy" 100 món bò (25/01/2006)
▪ Hà Nội là nơi nào? (25/01/2006)
▪ Hạnh phúc đón xuân trên quê hương (25/01/2006)
▪ Côn Ðảo - khát vọng chuyển mình (25/01/2006)
▪ Báo chí có vai trò rất quan trọng trên mặt trận chống tham nhũng (26/01/2006)
▪ Sẽ giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người (25/01/2006)
▪ Đạo chích vẫn hành nghề trong siêu thị (25/01/2006)
▪ Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Trung và Nam bộ (25/01/2006)