![]() |
Hai bà cháu Hồ Thị Lộc |
78 tuổi vẫn rất “máu”! Bà Phạm Thị Phương, 78 tuổi, ngụ tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế đưa cháu nội là Hồ Thị Lộc vào TP.HCM dự thi. Tuy Lộc đã có anh trai là Hồ Tấn Quốc “tháp tùng”, nhưng do biết cả hai đứa cháu đều bị say xe dữ dội nên bà Phương phải “hộ tống” cho chắc ăn! Ba bà cháu vào TP.HCM từ ngày 22.6. Đợt 1, Lộc thi ở trường ĐH Nông Lâm và bà cháu thuê nhà trọ bên ngoài với giá tổng cộng 300 ngàn đồng/4 ngày. Trong đợt 2 này, bà cháu may mắn gặp sinh viên tình nguyện (SVTN) Tiếp sức mùa thi, được đưa đến nơi trọ và ăn (ngày 2 bữa) miễn phí. Bà cụ Phương rất vui tính, bà đi “giao lưu” với phụ huynh các phòng trọ khác và cười rất tươi khi chúng tôi chụp hình. Trong khi đó, cô cháu gái hay mắc cỡ, quay sang bà so bì: “Răng mệ (bà) “máu” rứa hè!”.
Thúy và Trang (ngồi sau) và những "tài xế" lấy "giá rẻ bất ngờ"
“Không thèm” trả giá!
Trưa 8.7, hai thí sinh Vũ Thị Thanh Thúy và Trần Thị Thùy Trang (tỉnh Kiên Giang, dự thi trường ĐH Y Dược TP.HCM) được thành viên đội xe Tiếp sức mùa thi chở từ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (643 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM) về chỗ trọ miễn phí trên đường Đỗ Ngọc Thạnh, Q.11 với giá là 10 ngàn đồng/người. Hỏi sao không thử trả giá xem có giảm nữa không, Thùy Trang cười: “Giá vầy là rẻ bất ngờ rồi, tụi em không mong gì hơn!”.
Được biết, chỉ khi chuyên chở thí sinh đến những địa điểm khá xa, đội xe mới nhận chút tiền xăng nhưng với giá rất “hữu nghị”. Tính đến nay, đội xe đã chở miễn phí hàng trăm trường hợp thí sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn.
Chăm sóc thí sinh bị bệnh
Trước khi đi thi, thí sinh Trần Thị Thúy Hằng (thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đã phải truyền đạm do bị kiệt sức. Thi xong đợt 1, Thúy Hằng phải tiếp tục vô nước biển. Lo lắng trước tình trạng sức khỏe của con, cô Xuân Anh, mẹ của Hằng đã cấp tốc từ Đức Linh vào TP.HCM. Trưa 8.7, chúng tôi gặp mẹ con Hằng tại nhà trọ miễn phí ở số 474 Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM. Lúc này, sức khỏe của Hằng đã khá hơn. “Đó là nhờ công rất lớn của các cháu sinh viên tình nguyện đó! Tôi không biết ai sinh ra chương trình Tiếp sức mùa thi này nhưng rõ ràng chương trình đã “cứu” rất nhiều người, trong đó có mẹ con tôi. Nếu không có sự hỗ trợ của các cháu sinh viên, chúng tôi không biết xoay xở thế nào và chắc phải đưa Hằng về quê rồi” - cô Xuân Anh xúc động nói. Cô Xuân Anh ước tính tiền xăng các SVTN đã bỏ ra để đưa rước mẹ con cô trong ngày 7.7 phải đến 100 ngàn đồng. “Tôi năn nỉ SVTN nhận ít tiền xăng, dù là một nửa cũng được nhưng các cháu nhất định không lấy! Các cháu còn tận tình hướng dẫn chúng tôi nên mua loại sữa nào để giúp Hằng mau hồi phục...” - người phụ nữ này cho biết thêm.
Lừa đảo giả dạng xe ôm
Sau khi thi xong đợt đầu, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Anh (Đơn Dương, Lâm Đồng) cùng mẹ chuẩn bị đi tìm chỗ trọ mới cho lần thi ĐH tiếp theo. Lúc hai người đang đi bộ trên đường Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp, TP.HCM) thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy xe (không đội nón bảo hiểm) mời lên xe. Tuy nhiên, người này phân trần chở ba sẽ bị công an “thổi” nên bảo Huyền Anh đứng đợi. Chạy được một quãng, y đề nghị người mẹ xuống xe, để y quay lại đón đứa con. Khi người mẹ yêu cầu lấy lại hai túi xách đặt phía trước xe, y khuyên bà cứ để vậy, vì “đeo túi xách dễ bị gãy tay gãy chân nếu bị cướp giật (!?)”. Trong khi hai mẹ con mòn mỏi đợi nhau thì gã lừa đảo đã biệt tăm cùng toàn bộ tiền bạc (khoảng 1,2 triệu đồng) và giấy tờ quan trọng của Huyền Anh. Rất may, các SVTN đã kịp thời giúp Huyền Anh làm lại các giấy tờ dự thi đồng thời tìm nơi ăn ở miễn phí cho cả hai mẹ con. Không những thế, các bạn này còn gom góp một ít tiền hỗ trợ cho Huyền Anh và tình nguyện đưa đón thí sinh này miễn phí trong những ngày thi tới.
“Cơm Thủ Đức ngon hơn!"
Bạn Nguyễn Phương Hải Hòa (sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) ngồi chờ em mình là thí sinh Nguyễn Phương Hải Hiền, quê Khánh Hòa, trước cổng trường ĐH Khoa học tự nhiên (Q.5, TP.HCM) với... hai hộp cơm mua từ 9 giờ sáng ở tận Thủ Đức. Hỏi sao không mua cơm gần đây cho tiện, Hải Hòa nói: “Em đã từng ăn cơm trên này và thấy cơm Thủ Đức ngon hơn nhiều! Vả lại, bình thường em ăn 1 hộp 10 ngàn đồng, hôm nay tăng lên 15 ngàn đồng/hộp, không ngon mới là... lạ!”.
Tiếp sức “lấn sân”
Bạn Nguyễn Thị Ngọc Minh cho biết: Từ ngày 2.7, nhóm Tiếp sức mùa thi của Minh đã “hết nhiệm vụ” (hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh kịp thời điều chỉnh sai sót trong hồ sơ dự thi) và việc đưa đón thí sinh do nhóm khác phụ trách. Tuy nhiên, do thương những thí sinh không có người thân đi cùng nên Minh tự nguyện đưa đón thí sinh Phan Thị Hương Trà (tỉnh Đồng Nai, ở trọ tại Ký túc xá 135 A Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM) bằng chiếc xe đạp của mình trong suốt mấy ngày thi.
Chủ nhà 65 tuổi đi chợ, nấu cơm cho thí sinh
Đó là bác Căn, ngụ tại số 3 đường Đặng Dung (P.Tân Định, Q.1, TP.HCM). Trong hai đợt thi ĐH năm nay, gia đình bác Căn đã cho khoảng 20 thí sinh, phụ huynh ăn, ở miễn phí. Tuy tuổi khá cao nhưng bác trai này không ngại khó, sáng sáng đi chợ mua thức ăn và tự tay nấu nướng cho mọi người. Hơn 5 năm nay, bác Căn đã âm thầm tích cực hỗ trợ thí sinh và phụ huynh nhưng bác luôn luôn “né” xuất hiện trên báo, đài với lời giải thích ngắn gọn: “Việc tôi làm nhỏ bé lắm, đâu đáng gì!”.
![]() |
Hỗ trợ từ A đến Z
Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc đã dành 4 căn nhà rộng rãi với sức chứa 600 người/đợt thi tại những vị trí thuận lợi thuộc Q.3, Q.10, Q.6 và Q.11, TP.HCM cho thí sinh và phụ huynh trọ miễn phí. Tất cả thí sinh và phụ huynh này đều được tặng mền, gối, chiếu và 3 bữa ăn/ngày (kèm khăn lạnh, tăm, đồ tráng miệng, nước uống...). Không chỉ hỗ trợ chỗ ở miễn phí, công ty này còn cho xe vận chuyển cơm chay đến tận nơi phục vụ thí sinh, phụ huynh và sinh viên tình nguyện tại những điểm thi với khoảng 10 ngàn suất cơm/ngày.
Như Lịch
▪ Ký kết triển khai hệ thống trường học iSCHOOL (09/07/2008)
▪ Sinh viên tình nguyện "thi" cùng mùa thi (08/07/2008)
▪ Những “Ngôi nhà sĩ tử” (07/07/2008)
▪ Ngày hè của trẻ vùng biên (07/07/2008)
▪ Vượt 300km, đến trường thi với cây nạng gỗ (05/07/2008)
▪ Khát vọng đắm đuối ngoài phòng thi (05/07/2008)
▪ Cậu bé đặc biệt của kỳ thi đại học (05/07/2008)
▪ Lớp học hè trên núi Dinh (04/07/2008)
▪ Những cuộc điện thoại “nóng” xuyên đêm (04/07/2008)
▪ Khối A, V có hơn 300.000 thí sinh “ảo” (04/07/2008)