Tối 23/2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra căn nhà số 10/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 27, quận Bình Thạnh) bắt gọn 19 con bạc đang sát phạt. Thấy công an, các con bạc đã tông cửa nhảy xuống sông (khu vực Thanh Đa).
Cảnh sát giao thông đường thủy phải dùng canô cao tốc rọi đèn xuống sông để “vớt” từng con bạc lên bờ. Tang vật thu được khoảng 15 triệu đồng, bảy điện thoại di động.
Các con bạc khai nhận sòng bạc này hoạt động từ nhiều tháng nay, do hai mẹ con bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Quang Trung tổ chức, điều hành và thu tiền xâu. Hằng ngày sòng “mở cửa” từ sáng sớm cho đến khuya, nhiều hôm chơi đến tận sáng.
Mỗi “cây” cái (chủ yếu đánh xì dách, bài cào), mẹ con bà Tuyết thu xâu 100.000 đồng. Trung bình mỗi ngày bà Tuyết kiếm khoảng 5 triệu đồng tiền xâu, chưa kể tiền phục vụ cơm nước tại chỗ.
(Theo Tuổi Trẻ)
▪ Nổ bom thư tại nhà công an (24/02/2006)
▪ Bùi Tiến Dũng đánh bạc gần 7 triệu USD (24/02/2006)
▪ Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có được thuê đất từ cá nhân để sản xuất kinh doanh? (23/02/2006)
▪ Cần xử lý nghiêm những hành vi chống người thi hành công vụ (23/02/2006)
▪ Những nội dung chủ yếu của Nghị định số 17/2006/NÐ-CP (23/02/2006)
▪ Hành trình tội lỗi của "bố già" ma túy quốc tế (23/02/2006)
▪ Những thủ đoạn lừa đảo từ dịch vụ cho thuê ô-tô tự lái (23/02/2006)
▪ Dùng thư bảo lãnh thanh toán giả lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng (23/02/2006)
▪ Triệt phá một ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh (24/02/2006)
▪ Nóng bỏng chuyện đất đai, quy hoạch (23/02/2006)