Giải cứu cô gái 17 tuổi
Các Website khác - 06/02/2009
 Ông Mạc Văn Thanh (SN 1968) ở bản Chàng, xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu hết sức lo lắng bởi con gái là Mạc Thị Dung (SN 1992) đi biệt tích từ ngày 18/11/2008. Chiều 24/1/2009, bất ngờ Dung gọi điện về nhà nói đang bị giữ tại một khách sạn...
Đến chiều 24/1/2009 (29 Tết), ông nhận được điện thoại của Dung gọi về nói đang bị giữ ở khách sạn Hoàng Tử, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đang nói đến đó thì cuộc liên lạc bị gián đoạn. Ông Thanh vội đến Công an huyện Quỳ Châu trình báo.
 

Người nhà cháu Dung cảm ơn Công an huyện Quỳ Châu,
Nghệ An.                                                               Ảnh: TG
 
Ngay lập tức, đoàn công tác của Công an huyện Quỳ Châu gồm 4 cán bộ do Thượng tá Vũ Ngọc Duệ - Phó trưởng Công an huyện tức tốc rời Quỳ Châu đi Hải Phòng. Khoảng 4h30 phút sáng mùng 1 Tết, các anh có mặt tại Hải Phòng phối hợp với cán bộ Phòng PC14 Công an Hải Phòng đến trụ sở Công an phường Vạn Hương, Đồ Sơn.
 
Khoảng 6h30 phút cùng ngày, tổ công tác kiểm tra hành chính khách sạn Hoàng Tử (nằm ở khu 2 thuộc phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng ), phát hiện có cháu Mạc Thị Dung ở đây. Lực lượng công an đã mời chủ nhà và đưa Mạc Thị Dung về trụ sở công an phường.
 
Lời khai báo của cháu Mạc Thị Dung và lời khai ban đầu của bà Đỗ Thị Thà (SN 1950) - chủ khách sạn Hoàng Tử khác nhau, nên các chiến sỹ công an đã lập biên bản và hẹn bà Thà đến trụ sở Công an huyện Quỳ Châu để giải quyết. Chuyến xe chở Mạc Thị Dung về đến bản Chàng, xã Châu Thuận, Quỳ Châu vào khoảng 21h tối mùng 1 Tết.

Chiều mùng 6 Tết, gia đình ông Mạc Văn Thanh đã đến trụ sở Công an huyện Quỳ Châu để cảm ơn việc giải cứu kịp thời cho cháu Mạc Thị Dung. CQĐT đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.         

           Theo Giadinh.net