Ngay sau khi biết tin Hương, Phạm và Lê báo tin về nhà, “A Cơ” đã ra giá thẳng thừng là nếu nộp đủ 2.800 USD thì mới mua vé máy bay cho các cô về nước trong khi giá vé máy bay hai chiều mà “A Cơ” mua của hãng hàng không giá rẻ Air Asia chưa đến 150 USD. Hai người còn lại sang chung đợt thì gần như buông xuôi khi nghe giá tiền chuộc và không dám gọi về nhà.
Bán sạch tài sản
Việc giao tiền cũng được “A Cơ” ranh ma chuyển cho tay chân ở Việt Nam chứ không chuyển qua tài khoản ngân hàng để tránh lộ thông tin cá nhân. Theo yêu cầu của Nguyên và “A Cơ” số tiền này sẽ được giao cho cha mẹ của Nguyên tại nhà riêng ở Hồng Ngự (Đồng Tháp). Sau đó, gia đình Nguyên sẽ giao cho một người có tên là Hồng Lý ở số điện thoại 016838397... Theo lời anh Hoàng (chồng của Phạm và là anh của Lê) thì Hồng Lý chính là tay chân chính của “A Cơ” tại Việt Nam. Bởi cha mẹ Nguyên dù là người nhận tiền nhưng tất cả đều phải có ý kiến của Hồng Lý.
Đường Jalan Wawasan, nơi “A Cơ” từng dẫn các nạn nhân đi mua vé máy bay. |
Số tiền quá lớn khiến gia đình Hương, Phạm và Lê choáng váng. Qua điện thoại, họ liên tục gọi cho Nguyên nhờ “A Cơ” năn nỉ bớt tiền chuộc. Sau ba ngày thương lượng, đến ngày 2-5 thì “A Cơ” đồng ý hạ xuống 2.000 USD và phải giao ngay lập tức. Trong khi đó tại Malaysia, tất cả đều phải đi làm đều đặn tại vũ trường khi tiền chưa được gửi sang.
Gia đình các cô gái phải vay nóng với lãi suất cắt cổ, thậm chí lột mấy phân vàng trên người đứa trẻ sơ sinh để cống nạp cho bọn buôn người. |
Dù vậy nhưng số tiền này vẫn là quá lớn đối với những gia đình nông dân nghèo miền Tây. Nể tình có bà con xa, Nguyên đã nói với “A Cơ” bớt thêm 1.000 USD cho gia đình anh Hoàng, giá chuộc chỉ còn 3.000 USD cho cả hai người, còn Hương thì chắc giá 2.000 USD.
Sau mấy ngày chạy vạy, đến chiều ngày 3-5, số tiền 5.000 USD này được gia đình các nạn nhân nộp đủ cho ông Hợp, cha của Nguyên tại ấp 2, xã Đốc Binh Kiều (Tháp Mười, Đồng Tháp). Năm ngày sau đó, ba cô gái được “A Cơ” đưa ra sân bay về Việt Nam.
Trong khi đó, hai người cùng đi với họ vẫn chưa báo được tin cho gia đình và vẫn bặt tin cùng với gần 30 cô gái Việt Nam khác trong động chứa.
Mờ mịt thông tin
Sơ đồ di chuyển của các nạn nhân từ Kuala Lumpur về Parit Buntar, sau khi tổng hợp từ các nguồn thông tin. |
Sau nhiều giờ trò chuyện, một chi tiết quan trọng Hương nhớ được là sau khi rời Kuala Lumpur, họ đã di chuyển về hướng bắc trong hơn năm giờ và qua một cây cầu vượt biển rất dài. Chúng tôi đã xác định được tuyến đường đó là đường cao tốc E1 và cầu vượt biển là cầu Penang, thuộc bang Penang, cách biên giới Thái Lan không xa. Tuy nhiên, từ cây cầu này lại có đến ba lối rẽ: vào TP George Town; bang Perak và bang Kedah. Hương không thể biết mình đã đi hướng nào.
Xâu chuỗi lại những chi tiết từ khi bắt đầu đi từ Việt Nam, dễ nhận thấy bọn buôn người đã rất tinh vi để che giấu tung tích. Ngay từ phi trường Tân Sơn Nhất, chúng đã không mua vé bay thẳng sang Kuala Lumpur mà chọn cách bay vòng qua Thái Lan để tránh bị truy lùng theo dấu xuất cảnh. Đồng thời, vé máy bay điện tử mua của Air Asia bị chia thành hai nhóm, một nhóm cho năm cô gái và nhóm còn lại chỉ có Nguyên và “A Cơ”. Chính nhờ điều này nên tên thật của “A Cơ” đã không bị lộ.
Parit Buntar - vùng đất dữ
Sự việc tưởng chừng bế tắc thì Hương cho biết lúc trên máy bay trở về Việt Nam, cô đã được một người đàn ông tên Saw tốt bụng chỉ dẫn làm thủ tục, mời ăn uống và trong câu chuyện ông nói hình như biết được nơi các cô ở. Xác định từ hệ thống bán vé của hãng hàng không Air Asia và nhiều nguồn thông tin khác, chúng tôi đã tìm được hành khách đó là ông Saw L. J., quốc tịch Malaysia, đang làm giám đốc một công ty tại Việt Nam.
Tháp đồng hồ tại trung tâm quận Purit Buntar, nơi Hương, Phạm và Lê xác nhận đã đi qua và rất gần động chứa của “A Cơ”. |
Trong vai người nhà, chúng tôi dẫn Hương đến gặp ông Saw để cảm ơn và được ông cho biết lúc ở sân bay Penang, ông có thấy cả ba cô được một người đàn ông dẫn ra từ taxi biển số của bang Perak nhưng không thể xác định được quận nào. Trò chuyện với ông Saw, Hương bất ngờ nhớ thêm cả nhóm đã được “A Cơ” dẫn đi đăng ký vé máy bay ở một nơi chỉ cách nhà trọ vài phút taxi. Và rất may mắn, sau khi tra số seri vé máy bay của ông Saw và Hương, chúng tôi đã xác định được các vé này đều được đặt từ một nơi. Đó là công ty lữ hành Smartway, trụ sở tại số 5 đường Jalan Wawasan, quận Parit Buntar, bang Perak.
Đây là thông tin khá quan trọng vì cả lần từ Việt Nam sang, vé máy bay cũng lại được “A Cơ” đặt tại đây, đồng thời khá gần với động chứa của “A Cơ”. Như vậy thì nhiều khả năng “A Cơ” là khách hàng quen thuộc của Smartway. Hoặc ít nhất là từ đây nếu có sự phối hợp với cảnh sát Malaysia, danh tính của “A Cơ” sẽ sớm được xác định.
Tuy nhiên, trái với sự hồ hởi của chúng tôi trước thông tin từ quận Parit Buntar, ông Saw khi nghe đến vùng đất này đã kêu lên bằng tiếng Việt lơ lớ: “May quá! May quá!” với đôi mắt thảng thốt. Ông nói đó là vùng đất giang hồ khét tiếng ở Malaysia. Nơi hàng ngàn cô gái từ Đông Nam Á bị bọn buôn người đưa sang để phân phối cho các động chứa khắp Malaysia và Singapore. Và Hương cùng hai cô gái Việt Nam khác được trở về là một ngoại lệ hiếm hoi. Ông bảo ba cô gái này đặc biệt may mắn khi thoát khỏi vùng đất dữ.
“Cò” Nguyên: Thủ phạm kiêm nạn nhân Theo lời các nạn nhân, Nguyên chỉ mới sang Malaysia được sáu tháng, cũng bị “A Cơ” và “Chè Ché” đối xử như những cô gái khác. Gia đình Nguyên tại Đồng Tháp cũng rất nghèo, nhà tranh nứa lụp xụp. Sau thời gian sáu tháng hết “hợp đồng”, Nguyên trở thành tay chân đắc lực của “A Cơ” để về Việt Nam tuyển người. Số tiền “cò” “A Cơ” trả cho Nguyên theo các nạn nhân khoảng 1.000 R cho một người. Ông Phạm Văn Hợp, cha ruột của Nguyên, mấy ngày qua thường xuyên gọi điện thoại cho gia đình Phạm và Lê để năn nỉ họ nể tình chỗ bà con xa đừng đi tố cáo. Bởi số tiền mà gia đình ông nhận đều phải chuyển hết cho Hồng Lý, Nguyên lại đang trong tầm kiểm soát của “A Cơ”. Ông Hợp hứa khi nào Nguyên về nước sẽ cố gắng trích ra một ít tiền kiếm được bên đó để bù lại cho Phạm và Lê. |
Chúng tôi đã đưa nạn nhân đến Đội 5 Công an TP.HCM để tố cáo. Đồng thời, toàn bộ thông tin đã được cung cấp để công an điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những tình tiết mới nhất của vụ việc này.
Theo VIỄN SỰ - VĂN ĐOÀN
Pháp Luật TP.HCM
▪ Hàng loạt cô gái bị lừa sang Malaysia bán dâm - Bài 1: Rơi vào động chứa (03/06/2008)
▪ Ai đã sát hại 2 mẹ con chủ vườn cao su? (03/06/2008)
▪ Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm bị nhiễm HIV đang gây án (03/06/2008)
▪ "Truy nã' chiếc Rolls-Royce biển số 66S666 (31/05/2008)
▪ Ngoại tình và bi kịch của một phút yếu lòng (31/05/2008)
▪ Kết luận điều tra bổ sung vụ án ma túy tại vũ trường New Century: Vẫn cáo buộc Nguyễn Đại Dương tội chứa chấp sử dụng ma túy (30/05/2008)
▪ Những cuộc đào tẩu táo tợn (29/05/2008)
▪ Lối thoát cho các doanh nghiệp hay trò lừa siêu hạng? (29/05/2008)
▪ Bán ma túy dưới vỏ bọc chủ tiệm uốn tóc (29/05/2008)
▪ Hớt tóc, gội đầu kích dục (29/05/2008)