Kỳ tích cuối năm của một thanh niên Mỹ Farris Hassan (ảnh), một thiếu niên 16 tuổi từ Florida đã có một kỳ nghỉ Giáng sinh đáng nhớ khi một mình đi "du lịch" tới Iraq. Mọi việc bắt đầu từ những bài giảng về sự đam mê nghề nghiệp của các nhà báo mà Hassan được học tại trường trung học Pine Crest ở Fort Lauderdale, Mỹ. Để lấy tư liệu cho khoá luận về cuộc chiến Iraq, Hassan quyết định âm thầm lên đường mà không thông báo với bất cứ ai, bởi sẽ không ai cho phép em làm điều đó. Trong suốt chặng đường, Hassan đã ăn mặc giống các thanh niên ở Trung Đông và không mở miệng nói để tránh bị phát hiện. Tới Baghdad, anh ở khách sạn quốc tế của sân bay và chỉ ra ngoài có một lần. Sau đó, Hassan đến văn phòng của Hãng thông tấn AP và thông báo rằng anh đến đây để nghiên cứu. Các nhân viên của AP quá ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên một mình tới vùng chiến sự như vậy và đã điện thoại cho Đại sứ quán. Lập tức, Hassan được trông chừng và được đưa tới vùng an toàn trước khi được đưa trở về nước trong vài hôm nữa. Một quan chức quân sự Mỹ cho hay, anh bị sốc khi biết tin về chuyến đi của Hassan. Trong lần đi thực tế này, Hassan đã uống chè với người Kuwait, phỏng vấn người Thiên chúa giáo ở phía nam Lebanon, trò chuyện với lính Mỹ ở Baghdad. Anh cho biết, chuyến đi này giá trị hơn nhiều so với một kỳ nghỉ tới Colorado để trượt tuyết. Tr.M (Theo AP) |
▪ Iran lo... "béo phì" (30/12/2005)
▪ Châu Âu "đóng băng" (31/12/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (30/12/2005)
▪ Cựu kế toán trưởng Enron nhận tội (30/12/2005)
▪ Khủng bố tại Châu Á: Vẫn là bài toán phức tạp (30/12/2005)
▪ Cựu Bộ trưởng Đất đai Trung Quốc bị tù chung thân (29/12/2005)
▪ Tín hiệu tích cực mới từ Aceh (29/12/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (29/12/2005)
▪ Jerry Elmer - người "phạm tội" vì hoà bình (29/12/2005)
▪ Đòi tiền phạt qua tin nhắn (29/12/2005)