Trong số những đơn dự tuyển có một video dài 30 giây tự xưng là Osama bin Laden. Âm thanh của video gồm tạp âm lẫn với giọng thật của ông ta.
Trong đoạn video được tải trên mạng chia sẻ Youtube, "Osama bin Laden" khẳng định ông là ứng viên tốt nhất cho công việc do đã quen với các bãi biển và có kinh nghiệm trong việc “tổ chức các sự kiện qui mô lớn”.
“Tôi có kinh nghiệm với các công việc mang tính đại diện. Tôi là người thoải mái và thích hài hước”, bin Laden nói.
Sở du lịch Queensland xác nhận đã có một người sử dụng tên của thủ lĩnh Al-Qaeda để gửi đơn xin việc, tuy nhiên đơn dự tuyển này không được chấp nhận.
Một phát ngôn viên của Sở du lịch Queensland nói: “Chúng tôi khuyến khích mọi người sáng tạo trong đơn dự tuyển nhưng họ cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn như phải có nội dung thích hợp, nếu muốn được chú ý”.
“Đơn dự tuyển của Osama bin Laden bị loại vì nội dung không thích hợp”, phát ngôn viên nhấn mạnh.
Chiến dịch quảng cáo trị giá 1,7 triệu USD cho công việc tốt nhất thế giới đã thu hút sự quan tâm rất lớn của thế giới. Cho tới nay đã 11.000 người từ 162 quốc gia gửi đơn dự tuyển.
Theo Dan Tri
▪ Cướp biển tàu Ukraine nhận tiền “trước mũi” tàu chiến Mỹ (06/02/2009)
▪ Chùm tin vắn qua ảnh (06/02/2009)
▪ Chùm ảnh: Obama “xông đất” Không lực 1 (06/02/2009)
▪ Vì sao Clinton chọn Indonesia trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên? (06/02/2009)
▪ Thế giới lên cơn sốt tìm việc (06/02/2009)
▪ Trung Quốc: Viện trợ nhằm giúp ổn định trên báo đảo Triều Tiên (06/02/2009)
▪ Thái tử Nhật Bản mong chờ chuyến thăm Việt Nam (06/02/2009)
▪ Thủ tướng Thái Lan: Ông Thaksin bị cấm vào Nhật (06/02/2009)
▪ Chuyện bếp núc ở Nhà Trắng (06/02/2009)
▪ EU mạnh tay với lao động nhập cư bất hợp pháp (05/02/2009)