Thần Châu VI trở về an toàn Sáng sớm 17.10, hai nhà du hành vũ trụ Trung Quốc Phí Tuấn Long và Nhiếp Hải Thắng đã trở về trái đất an toàn trên phi thuyền Thần Châu VI, kết thúc thành công hành trình 5 ngày chinh phục vũ trụ. Tàu Thần Châu VI đã đáp xuống bãi cỏ thuộc khu vực Nội Mông vào lúc 4h32 sáng 17.10, cách điểm hạ cánh dự kiến chừng 1km. Theo tờ Tuổi trẻ Bắc Kinh nhật báo, hai nhà du hành sẽ được cách ly trong 14 ngày để theo dõi sức khoẻ. Tân Hoa xã cho biết hai nhà du hành đã hoàn thành mọi thí nghiệm trên không gian như dự tính và thu được nhiều dữ liệu kỹ thuật giá trị cho chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc. Thần Châu VI đã thực hiện hành trình 115 giờ và 32 phút trên quỹ đạo. Ngày 17.10, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng đã phát hình ảnh các kỹ thuật viên tại Trung tâm Kiểm soát Bắc Kinh chuẩn bị công tác hậu cần cho tàu Thần Châu VI hạ cánh, điều trước đây vốn luôn được giữ bí mật. Trước đó, một trục trặc nhỏ đã xảy ra do Thần Châu VI đã bị trượt khỏi quỹ đạo bay dự kiến bởi lực hút của trái đất. Cuộc điều chỉnh đã thay đổi độ cao của con tàu khoảng 800m. Tuy nhiên, các chuyên gia không gian cho biết đó chỉ là cuộc sửa chữa thông thường. A.P (Theo AP, BBC) |
▪ G20 chú trọng an ninh năng lượng (18/10/2005)
▪ Những cái "nhưng" nho nhỏ trong bi kịch Nalchik (18/10/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (18/10/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (17/10/2005)
▪ Trung Quốc: Khánh thành tuyến đường sắt cao nhất thế giới (17/10/2005)
▪ Cô gái và 24 giờ làm con tin (17/10/2005)
▪ Thần Châu VI trở về Trái đất an toàn (17/10/2005)
▪ Khỏe mắt, sướng tai (18/10/2005)
▪ Rắc rối tiền máy bay (18/10/2005)
▪ Đám cưới xa hoa của giới thượng lưu Ấn Độ (17/10/2005)