21h ngày 20.6, Ba Lan - Costa Rica: Không ai muốn trắng tay Một trận đấu mang tính thủ tục giữa hai đội chưa biết thắng nhưng đấy sẽ là trận cầu vì danh dự và vì lòng tự trọng của những vị khách đang chuẩn bị hành trang về nước. Họ không muốn rời nước Đức với tay trắng và càng không muốn mang nỗi ê chề ấy về nước...
Trong khi đó, Costa Rica sau trận thua muối mặt trước "đàn em" Ecuador 0-3, giờ lại mong mỏi phục hồi hình ảnh xấu xa của mình. Họ muốn vào sân tìm cho bằng được một trận thắng danh dự trước khi ra về. Lão tướng Paulo Wanchope sau trận khai mạc thi đấu thật hay bỗng "tịt" trước các họng súng Ecuador đã phát biểu về trận đấu này: "Chúng tôi không còn cơ hội vào vòng 2 nhưng chúng tôi muốn chia tay với mùa hè nước Đức bằng một chiến thắng để tạ lỗi với người hâm mộ và cũng là món quà để mang về đất nước chúng tôi".
Ngược lại ông Alexandre Guimaraes của Costa Rica lại nhắn nhủ: "Chúng tôi bị thủng lưới 7 bàn chỉ trong hai trận đấu là quá nhiều. Dẫu biết sẽ có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ ghi bàn và chiến thắng để mọi người biết đến sự có mặt của Costa Rica tại giải năm nay". N.H |
▪ Nguyễn Văn Thống giành chức vô địch giải golf quốc gia 2006 (19/06/2006)
▪ Gam màu đen - đỏ - vàng (19/06/2006)
▪ BÊN LỀ NGÀY 19.6 (19/06/2006)
▪ Chung kết của kèo trên (19/06/2006)
▪ Phạm Tăng đập nát lưu ly - Ghana đâu tiếc thương gì pha lê (19/06/2006)
▪ Trước lượt trận đêm nay (19.6), rạng sáng mai: Ước mẩu lương khô... (19/06/2006)
▪ Khi anh là biểu tượng quốc gia (19/06/2006)
▪ Sân Kaiserslautern, 2h ngày 18.6: Italia - Mỹ Cùng tắc biến... (17/06/2006)
▪ Tối 17.6, Bồ Đào Nha 2-0 Iran: Vào vòng 1/8! (18/06/2006)
▪ Ra mắt CLB Bóng đá T&T Hà Nội (18/06/2006)