Trước lượt trận đêm nay (19.6), rạng sáng mai: Ước mẩu lương khô... Không cần một bữa tiệc hoành tráng, chẳng mơ những món cao lương mỹ vị, đôi khi người ta chỉ muốn một mẩu lương khô để vượt qua cơn đói lúc nguy khốn. Với thầy trò Oleg Blokhin, Saudi Arabia đêm nay mang một ý nghĩa gần như thế... Trần Hải "... Một vị lữ hành khi du ngoạn Bắc cực đã cố tình để lại một vài mẩu lương khô tại một điểm anh ta dừng chân. Trong tuyết lạnh, mẩu lương khô không hề bị thiu. Tại sao anh phải làm thế(?!). Chả là vị lữ hành đã nghĩ tới chuyện có thể gặp bão tuyết hay lạc đường - điều rất dễ xảy ra tại Bắc cực. Khi đó, những mẩu lương khô mà vị lữ hành để lại trên đường đi sẽ giúp anh không bị chết đói..." .Câu chuyện nghe có vẻ khôi hài, song đó là sự đúc kết của những kẻ ưa mạo hiểm và của đa số dân sống gần vùng cực Bắc như Ukraina, đất nước luôn trải qua rất nhiều tháng trong năm ở trạng thái dưới không độ C.
Thực tế, chẳng ai muốn bị trắng tay ở cuộc chơi đầu, ngay cả khi Oleg ý thức được Tây Ban Nha vẫn ở một "trình" cao hơn. Với tất cả sự chuẩn bị tốt nhất trước giải, Ukraina xứng đáng giành được ít nhất 1 điểm ở lần đối đầu đó, nhưng thực tế lại khác xa. Đội trưởng và là linh hồn, là niềm hy vọng lớn nhất của người Ukraina - Andriy Shevchenko - hôm đó đã không thể hiện được hết khả năng của mình. Một mình anh đơn độc trên tuyến đầu và không thể xốc vác tinh thần đồng đội ở phía sau. Thầy Oleg Blokhin bất lực nhìn các học trò bị Tây Ban Nha "quần" như "thổ tả" tại Leipzig (Ukraina thua 0-4). Và chắc chắn, mọi chuyện sẽ phải thay đổi vào đêm nay. Đầu tiên là vị trí của trung vệ kỳ cựu Vladislav Vashchuk - người phải lãnh chiếc thẻ đỏ hết sức ngớ ngẩn trong trận đấu với Tây Ban Nha. Lúc này, đồng đội của Vashchuk tại Dinamo Kiev là Fedorov sẽ được cân nhắc. HLV Blokhin sẽ hối thúc Husin, Shelayev và Ruslan làm việc nhiều hơn nữa ở khu trung tâm; trong khi, Rebrov dường như sẽ ra sân ngay từ đầu để làm việc như một tiền đạo lùi, phía sau Sheva. Nếu chơi đúng với bản ngã của mình, lột hết được cái chất kỹ thuật của bóng đá Đông Âu, Ukraina sẽ rất khó bị khuất phục. Nhiều khả năng, Saudi Arabia sẽ là kẻ "cứu rỗi" cho "con tằm" Ukraina đang khát.
Sheva (ảnh 1) đã sẵn sàng nhả đạn để thoả cơn khát của Nếu như Ukraina đã không có màn ra mắt như mong muốn, thì đối thủ của họ tại Hamburg đêm nay - Saudi Arabia - đã có một trận đấu rất hay trước đại diện Phi Châu Tunisia (hoà 2 - 2). Với "cựu trào" Sami Al Jaber - người đang có kỳ World Cup thứ tư liên tiếp - trên hàng công, Saudi Arabia tự tin chơi thế trận mở và giàu sức công phá. * Sân Dortmund, 20h ngày 19.6: Togo - Thụy Sĩ. Dự đoán: Togo - Thụy Sĩ: 1 - 1; Ukraina - Saudi Arabia: 3 - 1; Tây Ban Nha - Tunisia: 2 - 0. |
▪ Nguyễn Văn Thống giành chức vô địch giải golf quốc gia 2006 (19/06/2006)
▪ Gam màu đen - đỏ - vàng (19/06/2006)
▪ BÊN LỀ NGÀY 19.6 (19/06/2006)
▪ Chung kết của kèo trên (19/06/2006)
▪ Phạm Tăng đập nát lưu ly - Ghana đâu tiếc thương gì pha lê (19/06/2006)
▪ Sân Kaiserslautern, 2h ngày 18.6: Italia - Mỹ Cùng tắc biến... (17/06/2006)
▪ Tối 17.6, Bồ Đào Nha 2-0 Iran: Vào vòng 1/8! (18/06/2006)
▪ Ra mắt CLB Bóng đá T&T Hà Nội (18/06/2006)
▪ 20h ngày 18.6, Croatia - Nhật Bản: Khi sau lưng là vực thẳm... (18/06/2006)
▪ Lượt trận đêm 18, rạng sáng 19.6: Bất ngờ, tại sao không? (18/06/2006)