BÊN LỀ Dân Czech ăn mừng ở... Mỹ. Theo Toà Tổng lãnh sự Czech ở New York, hiện có tới 1,5 triệu người gốc Czech ở rải rác khắp nước Mỹ, riêng tại New York là 50.000 người. Họ qua đây từ nhiều đợt di dân những năm 1990. Nhân dịp Czech thắng Mỹ, họ đã tụ tập tại các quán bia Czech vui chơi suốt đêm và tất nhiên là thưởng thức... bia Tiệp nữa. Tây ba lô xem World Cup. Không phải ở Việt Nam mà ở Đức, dân đi bụi ít tiền có thể thuê chỗ để căng lều ở tạm với giá chưa tới 9USD/đêm. Khá hơn thì mướn nhà trọ rẻ tiền tại Frankfurt 1.800USD trong 8 ngày - thời gian đội Anh đá 3 trận ở đây - đủ chỗ cho 7 người ở được cung cấp khí đốt và thức ăn so với khách sạn hơn 1.000USD cho 2 đêm. Muốn xem tivi thì vào quán bar; vừa xem vừa nhậu xong một trận mất chừng 31USD, tất nhiên tuỳ theo... tửu lượng mỗi người! E.U chống nạn buôn bán phụ nữ. Sau khi kêu gọi nước chủ nhà có biện pháp ngăn chặn tình trạng gái mại dâm đổ xô vào Đức "làm ăn"; trong đó có một bộ phận bị cưỡng bức đến từ các nước Đông Âu, E.U quyết định hành động. Đó là cho tăng cường kiểm tra các đường biên giới vào Đức, đặc biệt là những nơi giáp với Hungaria, Ba Lan, Czech. Trước đó, E.U đã thiết lập "đường dây nóng" cho các nạn nhân kêu cứu, nếu cần. |
▪ Đẳng cấp (14/06/2006)
▪ 23 giờ 13-6, Pháp - Thụy Sỹ: Gà trống Gauloise chôn vùi quá khứ (13/06/2006)
▪ Tây Ban Nha - Ukraina: "Lốc phương Đông" cuốn phăng "bầy bò tót"? (14/06/2006)
▪ Trước lượt trận đêm nay (13.6), rạng sáng mai: Không có cửa cho kẻ yếu (13/06/2006)
▪ Câu chuyện thể thao (12/06/2006)
▪ Anh - Đức: Mối quan hệ lạ kỳ (12/06/2006)
▪ Xem World Cup 2006 từ năm... 2000 (12/06/2006)
▪ Sau trận đấu thất vọng của tuyển Anh (12/06/2006)
▪ Nhà kinh tế Trần Du Lịch: "Tôi mê Brazil, nhưng không muốn họ vô địch" (12/06/2006)
▪ Câu chuyện thể thao: Viết lại lịch sử (12/06/2006)