Tây Ban Nha - Ukraina: "Lốc phương Đông" cuốn phăng "bầy bò tót"?
Các Website khác - 14/06/2006
Sân Leipzig 20h ngày 14.6, Tây Ban Nha - Ukraina:
"Lốc phương Đông" cuốn phăng "bầy bò tót"?

>> Hàn Quốc - Togo (2-1): Bản ngã người Hàn

>>
Kaka giúp Brazil thắng lợi

- Sân Arena 23h (14.6): Tunisia - Saudi Arabia.
- Sân Dortmund 2h (15.6): Đức - Ba Lan.

Sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Ukraina - cách tân lối chơi kiểu Nga cổ điển - trong những năm gần đây, khiến người ta ví họ như "Cơn lốc đến từ phương Đông". Thầy trò Oleg Blokhin sẽ phân chia ngôi thứ trong bảng với Tây Ban Nha ở ngày xuất quân...

A.Shevchenko - át chủ bài
của Ukraina.
Dù chưa một lần chơi các giải đấu cấp châu lục hay thế giới, nhưng "thương hiệu" Ukraina vẫn được nể trọng. Có lẽ bởi cái tên Dinamo Kiev, bởi Andriy Shevchenko, Sergei Rebrov, Andrei Voronin..., nhưng yếu tố tiên quyết phải là HLV Oleg Blokhin - người từng nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Châu Âu.

Với Oleg, Ukraina không ngần ngại triệt hạ không thương tiếc ĐKVĐ Châu Âu Hy Lạp, đè người Thổ (đương kim đệ tam anh hào thế giới) và lấn át Đan Mạch, trong chiến dịch tranh vòng loại, để một mình một ngựa phi thẳng tới Đức.

Trước cuộc đối đầu tại Leipzig, hai đội bóng này đã hơn một lần đụng độ trong khuôn khổ các trận đấu vòng loại EURO 2004. Tháng 3.2003, trên sân nhà, Ukraina chỉ tìm được trận hoà 2 - 2 và đó là lý do khiến họ không thể đến Bồ khi thúc thủ trong trận lượt về.

Đây là cơ hội rất tốt để Sheva và đồng đội đòi lại nợ. Ukraina đã khởi động cho chuyến đi tới Đức bằng những trận đấu tập rất khả quan. Đội bóng của Oleg đè bẹp Costa Rica 4 bàn không gỡ, thêm 3 cú hoả lực nữa vào lưới Libya, 3 cho Luxembourg và cầm chân 0 - 0 Italia.

Dưới thời Oleg, Ukraina được xây dựng một lối chơi tập thể, đoàn kết. Trong rất nhiều thời khắc khó khăn, sự cần cù của các học trò Oleg đã phát huy tác dụng. Tất nhiên để "kết toán" số phận một trận đấu, Oleg cần những con người đặc biệt. Ở Ukraina, đó là thần tượng mới - Andriy Shevchenko.

Bên kia băng ghế chỉ đạo, HLV Luis Aragones đang sở hữu đội bóng trẻ đầy khát vọng. Cả siêu sao trục giữa sân Cesc Fabregas và chuyên gia chạy cánh Julen Guerrero, một người 19 còn người kia mới 20 tuổi. Nhưng họ đều có "thâm niên" chơi ở giải bóng đá đỉnh cao Premier League cũng như La Liga.

X.Alonso - tiền vệ tài hoa
của Tây Ban Nha.
Kể từ năm 1962 đến nay, đội bóng xứ bò tót rất đều đặn tham dự các VCK cúp thế giới, nhưng chưa một lần thành công. Danh hiệu vô địch thế giới như thể là cái áo quá khổ với người Tây Ban Nha. HLV lão làng Luis Aragones muốn vứt bỏ cái quá khứ buồn tẻ, vứt bỏ cái danh hiệu không ai muốn nhận - ông vua vòng loại - để tìm đến bục vinh quang.

Luis đã bắt đầu công việc này từ nhiều năm nay. Ông sẵn sàng loại bỏ bộ đôi Baraja - Vicente và cả ngôi sao Morientes, để kỳ vọng vào Andres Iniesta, David Albelda, Xabi Alonso như một bức tường thành vững chắc ở trung lộ. Bên trên, Luis Garcia và Sanchez Joaquin có thể tạo thành "bộ cánh" rất khoẻ cho Tây Ban Nha bay cao với khả năng đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm cực tốt. Trong khi "hoàng tử" Raul nhiều khả năng phải nhường chỗ cho bộ đôi David Villa - Torres ở hàng tiền đạo.

Như vậy, Ukraina phải phong toả được sức bật của các ngôi sao trẻ trên hàng tiền vệ đối phương. Đây sẽ là một trận đấu mở giữa 2 trường phái hoàn toàn khác biệt.

Diễn biến còn lại của bảng H, Tunisia có phần trội hơn đại diện Châu Á Saudi Arabia. Trong khi Đức chắc chắn sẽ tìm được chiếc vé đầu tiên vào vòng 2 khi tiếp Ba Lan ở Dortmund. Chiến thắng của người Đức, đồng nghĩa với việc Ba Lan sẽ phải về nước sớm khi đã để thua Ecuador 0 - 2 trong trận ra quân.

Trần Hải