Hàn Quốc - Togo: 2 - 1 Bản ngã người Hàn
Các Website khác - 14/06/2006
Hàn Quốc - Togo: 2 - 1
Bản ngã người Hàn

Không nằm ngoài dự đoán của Lao Động, một cuộc đua thể lực diễn ra ngay sau tiếng còi khai cuộc, khi "đương kim đệ tứ anh hào thế giới" Hàn Quốc gặp phải đại diện đến từ "lục địa đen" Togo trong khuôn khổ bảng G.

Thủ môn đội Togo đã không thể
cản nổi bàn thắng
của cầu thủ Ahn Jung - hwan.

Mohamed Kader giúp tân binh đến từ Phi Châu vượt lên dẫn ngay trong hiệp một, nhưng những thay đổi về mặt nhân sự của HLV Dick Advocaat trong nửa sau trận đấu đã lập tức phát huy tác dụng. Hàn Quốc bền bỉ phát huy tối đa lối chơi giàu kỹ thuật, dựa trên nền tảng thể lực rất tốt để thắng ngược với tỉ số 2 - 1.

Một thoáng ngỡ ngàng cho xứ Kim chi khi tiền đạo Mohamed Kader ghi bàn mở tỉ số cho Togo ngay phút thứ 31. Đó là hệ lụy sau một thoáng mất tập trung của các cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng phải thừa nhận, tất cả những điểm mạnh nhất của lối chơi "kiểu Togo" đã được lột tả trong bàn thắng mở tỉ số. Kader đã tận dụng tối đa sức rướn, tốc độ và lực sút. Mặc cho Hàn Quốc sau đó đã cố gắng dồn ép Togo về phần sân bên kia, nhưng hiệp 1 đã kết thúc với bàn thắng duy nhất của tiền đạo mang áo số 17 của tuyển Togo.


Sang hiệp 2, thuyền trưởng người Hà Lan tung Ahn Jung - hwan vào sân và Hàn Quốc đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều. Mười phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, nỗ lực đi bóng của Park Ji-sung đem lại quả phạt cho Hàn Quốc trước vòng cấm địa.

Chưa hết, trung vệ đội trưởng Togo - Jean Paul Abalo buộc phải rời sân sau tình huống phạm lỗi với tiền vệ Manchester. Cú lái bóng như không thể tốt hơn của cựu binh Lee Chun-soo giúp người Hàn cân bằng thế trận. Chơi hơn người, thế công rực lửa của Hàn Quốc được phát huy tối đa. Phút thứ 72, đến lượt Ahn Jung - hwan lên tiếng với cú sút tuyệt vời từ ngoài vòng cấm. Hàn Quốc dẫn 2 - 1. Một phần lỗi trong bàn thua thuộc về thủ thành Kossi Agassa khi anh đứng quá xa khung gỗ, nhưng cũng cần thừa nhận, cú sút của Ahn bóng đi quá hiểm hóc.

Sau bàn thắng, Hàn Quốc chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Một vài pha nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành hai đội cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Chiến thắng ấn tượng của Hàn Quốc đã đập tan mọi nghi ngại về thực tài của đội bóng từng lọt vào bán kết cúp thế giới trên sân nhà mùa hè 2002. Đó sẽ là lời cảnh báo gửi tới Thụy Sĩ và thậm chí cả người Pháp từ một đại diện Châu Á - vốn không được đánh giá cao trên đấu trường World Cup.

Hôm qua, người dân xứ Kim chi đã nhuộm đỏ Waldstadion, thành phố Frankfurt. Còn tại quê nhà, Hàn Quốc lại thêm một đêm không ngủ. Giống như cái ngày đội bóng Đông Á hạ gục Italia ở vòng 1/8, ngày họ loại bỏ Tây Ban Nha ở vòng tứ kết cách đây 4 năm, bóng đá Hàn Quốc khơi lại niềm tự hào bất tận của người Á Châu. Thảo Nguyên