Trước lượt trận đêm nay (21.6) và rạng sáng mai: Cuộc chiến giành ngôi đầu * Đức 3-0 Ecuador, Ba Lan 2-1 Costa Rica * Thuỵ Điển 2-2 Anh: Kết thúc nỗ lực của Trinidad & Tobago Không giống như lượt trận cuối ở bảng A và B gần như không còn nhiều ý nghĩa, các trận đấu trong khuôn khổ bảng C, D đêm nay và rạng sáng mai vẫn rất hấp dẫn với sự đua ganh của hai trường phái bóng đá mạnh nhất hành tinh - Châu Âu và Châu Mỹ - để phân định ngôi thứ...
Bữa tiệc tại Frankfurt vượt ra khỏi ý nghĩa của trận chung kết bảng hay cũng không hẳn là trận chung kết sớm của giải, mà nó mang những trọng trách lịch sử rất lớn lao giữa hai nền bóng đá thuộc loại mạnh và hay nhất thế giới. Hà Lan đang có cơ hội đòi lại món nợ từ trận chung kết World Cup 1978, khi bị chính các vũ công tango giật đi danh hiệu danh giá. Họ đã gặp nhau 3 lần tại các VCK Cúp thế giới và lợi điểm đang thuộc về những người "Hà Lan bay". Nước Đức 1974, Hà Lan đè bẹp đội bóng Nam Mỹ tới 4 bàn không gỡ, nhưng 4 năm sau, "cơn lốc da cam" bị quật ngã 1-3 ở giờ đấu bù trận chung kết trên đất Argentina. Dù Dennis Bergkamp và đồng đội đã lấy lại danh dự cho quê hương của những cối xay gió ở tứ kết France 1998, song như thế là chưa đủ. Hà Lan muốn khẳng định, họ chẳng kém cỏi gì Argentina (đội đã 2 lần VĐTG). Nhưng Argentina cũng không khá hơn khi Luis Gonzalez, Javier Saviola, Gabriel Heinze và Hernan Crespo cũng đã có "vết tì". Hai đội bóng này sẽ có những toan tính (bảo toàn lực lượng khi đã biết được đối thủ của mình tại vòng 1/8) hay họ sẽ vứt bỏ tất cả để chơi một trận cầu cống hiến(?!). Rất nhiều người sẽ chọn vế 2. Nhưng đối trọng đáng chú ý nhất thuộc về Robben và Crespo, khi họ đang thuộc "biên chế" Chelsea. Tại Stamford Bridge, Crespo và Robben vốn chẳng ưa gì nhau. Đây sẽ là dịp rất tốt để những siêu tấn công này so kè cao thấp trước khi quay lại CLB đòi quyền đá chính (trong trường hợp họ vẫn chưa bị đào thải khỏi Chelsea). Sau trận hoà 0 - 0 đáng thất vọng trước Angola, rất nhiều CĐV Mexico đã quay lưng lại với HLV La Volpe và đội bóng "3 màu" đến từ Concacaf. Gelsenkirchen sẽ là nơi hội ngộ khá thú vị giữa Deco (Bồ Đào Nha) và Rafael Marquez (Mexico) - những đồng đội rất thân của nhau trong màu áo Barcelona. Một là siêu tấn công, người còn lại giống như bức tường thành vững chãi, không biết ai sẽ chịu khuất phục. đêm nay? Tất nhiên, Bồ Đào Nha không chỉ có một Deco. Ông "Big Phil" còn rất nhiều hảo thủ và việc tìm đường vào khung thành đối phương với họ luôn rất đơn giản. Đã hơn 13 trận đấu gần đây trong khuôn khổ World Cup và vòng loại World Cup, chưa một đội bóng nào chống lại được sức công phá dữ dội của đội bóng bán đảo Iberia. Rất có thể, Mexico cũng chẳng phải là ngoại lệ nếu người Bồ chơi hết mình. Bờ Biển Ngà đã chơi không tồi ở lần đầu tiên dự một kỳ World Cup, nhưng sự nghiệt ngã của số phận đã khiến Drogba và đồng đội phải rời sân cỏ Đức trong tiếc nuối. Trong lúc đó, bóng đá Serbia có lẽ chỉ còn đẹp trong hoài niệm.
|
▪ 21h ngày 20.6, Ba Lan - Costa Rica: Không ai muốn trắng tay (20/06/2006)
▪ Nguyễn Văn Thống giành chức vô địch giải golf quốc gia 2006 (19/06/2006)
▪ Gam màu đen - đỏ - vàng (19/06/2006)
▪ BÊN LỀ NGÀY 19.6 (19/06/2006)
▪ Chung kết của kèo trên (19/06/2006)
▪ Phạm Tăng đập nát lưu ly - Ghana đâu tiếc thương gì pha lê (19/06/2006)
▪ Trước lượt trận đêm nay (19.6), rạng sáng mai: Ước mẩu lương khô... (19/06/2006)
▪ Khi anh là biểu tượng quốc gia (19/06/2006)
▪ Sân Kaiserslautern, 2h ngày 18.6: Italia - Mỹ Cùng tắc biến... (17/06/2006)
▪ Tối 17.6, Bồ Đào Nha 2-0 Iran: Vào vòng 1/8! (18/06/2006)