(VietNamNet) - Ngày thứ hai trong năm, Hà Nội rực rỡ sắc hoa. Hoa tươi lộng lẫy trong các phố hàng hoa, sáng rực cạnh các cổng trường ĐH, lấp ló trong những gánh hàng rong xuôi phố chờ đấng mày râu chọn về tặng "một nửa thế giới" và nói lời biết ơn.
Hàng Khoai - phố bán hoa “chuyên nghiệp” của Hà Nội là hôm nay tấp nập kẻ mua người bán.
Anh Toàn, một chủ cửa hàng ở đây cho VietNamNet biết, một nửa số hoa anh bán ra trong những ngày này là hàng đặt trước. Hoa năm nay đắt hơn mọi năm do đầu nhập vào cao hơn, thế nhưng ít khách kêu ca bởi ai cũng muốn tặng bà, mẹ, chị, người yêu món quà ý nghĩa này.
|
Đắt "lè lưỡi", vẫn mua. |
Ngoài những shop hoa “chuyên nghiệp”, hoa cũng tràn ngập mọi con đường, góc phố, lấp ló trong những gánh hàng hoa rong và những điểm bán hoa "không chuyên”. Đặc biệt, cạnh các trường đại học, cao đẳng, những "sạp hoa" muôn màu khiến cả đoạn đường sáng rực...
|
Chớp cơ hội hoa đắt hàng, sinh viên "tranh thủ" tập làm... doanh nhân. |
Không thể đừng trước những gánh hoa tươi, đấng mày râu nào cũng tần ngần đứng lại chọn một bó. Đắt mấy cũng không sao, một năm mới có một ngày của riêng phụ nữ Việt Nam.
▪ Đã xoá điểm đen tự tạo trên QL5 (04/10/2005)
▪ Để phụ nữ làm tròn thiên chức (20/10/2005)
▪ Giúp trẻ phát triển tốt thể lực và tâm lý (19/10/2005)
▪ Bệnh mắt ở người cao tuổi (19/10/2005)
▪ Khoảng 10 nghìn phụ nữ sẽ được khám bệnh miễn phí (19/10/2005)
▪ Du lịch "tuần trăng mật" vào mùa (19/10/2005)
▪ Nhiều biểu hiện tiêu cực trong việc cấp "sổ đỏ" (19/10/2005)
▪ Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (19/10/2005)
▪ Hàn Quốc khai trương ngân hàng tế bào gốc đầu tiên trên thế giới (20/10/2005)
▪ Chuẩn bị khởi công thuỷ điện Sơn La (19/10/2005)