(VietNamNet) - Phiên chợ cuối cùng của năm bao giờ cũng đông người nhất, hàng hoá phong phú nhất và người đi chợ cũng có vẻ tất bật nhất... Đặc biệt là những phiên chợ vùng cao, nơi có nhiều dân tộc cùng chung sống.
Vào những ngày này, bà con các dân tộc miền biên ải tỉnh Hà Giang náo nức chuẩn bị đón tết nguyên đán 2006. Những phiên chợ khắp xã, huyện...họp phiên cuối cùng trong năm. Thời tiết miền núi rét buốt nhưng người đi chợ vẫn nườm nượp, màu sắc rực rỡ của trang phục các dân tộc nơi đây dường như đã xua đi phần nào cái giá rét, âm u của miền núi.
Chợ phiên vùng cao không những là nơi mua bán, đổi chác hàng hoá mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của người dân và giữa các cộng đồng dân cư trong vùng. Đây cũng là một sinh hoạt văn hoá đặc sắc, độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số (dân tộc H'Mông, Tày, Nùng, Mán, Ráy...) sinh sống ở Hà Giang.
Xin gửi tới độc giả chùm ảnh những phiên chợ: Sà Phìn, Đồng Văn, Quyết Tiến thuộc hai huyện Quản Bạ và Đồng Văn của Tỉnh Hà Giang mà phóng viên VietNamNet vừa ghi lại được.
|
▪ Các dự án của NGO tại Việt Nam phát huy hiệu quả (23/01/2006)
▪ Chàng trai "mê" chó Phú Quốc (24/01/2006)
▪ Dịch vụ thuê hoa dịp Tết (24/01/2006)
▪ Vỏ tràm cũng thành tranh (24/01/2006)
▪ Du lịch "Ðất rừng phương nam" cất cánh (24/01/2006)
▪ Một số chương trình truyền hình đặc sắc dịp Tết (24/01/2006)
▪ Xuân tình nghĩa (24/01/2006)
▪ TP Hồ Chí Minh: bố trí đủ xe cho các tuyến trong dịp Tết (24/01/2006)
▪ Kiều bào ngày trở về (24/01/2006)
▪ “Người trong hang đá” có lại vào hang? (24/01/2006)