Chiều ngày 5/12, đại sứ Mỹ tại VN Michael W. Marine đã gửi một bức thư đến nhân dân VN để cảm ơn những tình cảm mà VN đã dành cho Mỹ trong việc khắc phục hậu quả cơn bão Katrina. Dưới đây là nguyên văn bức thư.
Thư ngỏ gửi Nhân dân Việt Nam
Ngày 29-8-2005, bão Katrina đổ bộ gần New Orleans, bang Louisiana, gây ra thiên tai làm hơn 1.300 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người mất nhà cửa và thiệt hại vật chất hơn 70 tỷ đôla. Đó là 1 trong những thiên tai có mức độ tàn phá ghê gớm nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Ngay sau khi cơn bão đi qua, những vấn đề do thiên tai gây ra đã vượt quá khả năng đáp ứng của nước Mỹ. Chúng tôi đã làm hết sức mình để giúp thật nhiều người thật nhanh trong khả năng có thể, nhưng chúng tôi đã không thể giúp đỡ tất cả mọi người một cách đầy đủ. Vì vậy, sự trợ giúp hào phóng và ồ ạt từ bạn bè ở các nước đã đến đúng lúc cần nhất.
Nhân dân và Chính phủ nước Cộng hòa XHCN VN là một phần của sự trợ giúp quốc tế đó và đã đóng góp to lớn cho nỗ lực cứu trợ. Đã có rất nhiều khoản quyên góp của các tổ chức và cá nhân Việt Nam, trong đó chỉ xin nêu ra ở đây là khoản trợ giúp bằng tiền của Chính phủ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Hiệp hội Thuỷ sản An Giang, của các độc giả Báo Thanh Niên.
Các khoản viện trợ đó đã được chuyển cho Quỹ Bush-Clinton dành cho khắc phục bão Katrina và Hội Chữ thập Đỏ Mỹ, và được đánh giá cao. Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM cũng đã chế biến và tặng một loạt các sản phẩm rất ấn tượng cho các nạn nhân bão Katrina.
Chúng tôi cảm kích về tinh thần hữu nghị nồng ấm thể hiện qua những sự đóng góp và trợ giúp này. Nhân dân Mỹ từ lâu luôn có truyền thống giúp đỡ những ai gặp khó khăn, và khi chúng tôi gặp khó khăn, chúng tôi rất xúc động khi thấy sự nhiệt tình của nhân dân mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là của Việt Nam.
Thay mặt Nhân dân và Chính phủ Mỹ, tôi xin hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên rằng khi nước Mỹ bị thiệt hại bởi thiên tai, Nhân dân và Chính phủ Việt Nam đã chìa tay ra giúp đỡ chúng tôi. Đây là 1 ví dụ chói sáng về lòng hào phóng và thiện chí của Nhân dân Việt Nam.
Xin cảm ơn,
Đại sứ Michael W. Marine
(TTO)
▪ Triển lãm về quá trình phát triển của Đảng (05/12/2005)
▪ “Sứ giả” văn hóa ẩm thực Việt Nam (05/12/2005)
▪ Người dân bắt đầu mua thịt gà sạch (05/12/2005)
▪ Dự báo mùa đông năm nay: lạnh nhất trong 30 năm qua (05/12/2005)
▪ Bốn đề án phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em (05/12/2005)
▪ Sống có ích là biết cống hiến (05/12/2005)
▪ Hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (05/12/2005)
▪ Bốn thách thức đối với giao thông Hà Nội (05/12/2005)
▪ Loạn màu sơn taxi tại TP HCM (05/12/2005)
▪ Giải quyết dứt điểm khiếu kiện đất đai trước 6/2006 (05/12/2005)