(VietNamNet) - Đó là dòng chữ in trên hàng nghìn quả bóng bay được thả lên bầu trời xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội hôm 23/10.
|
| Những chùm bóng bay được thả trên bầu trời thủ đô. Ảnh : Hoàng Mai. |
Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Hà Nội, Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam phối hợp với Tổ chức Care The People, một tổ chức nhân đạo của Italia tại Việt Nam và cộng đồng người Italia tại Việt Nam tổ chức.
Những chùm bóng bay được đại diện trẻ em nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và trẻ em Italia được thả lên bầu trời với một ước vọng lớn lao cho hoà bình thế giới, niềm hạnh phúc cho trẻ thơ.
Sáng kiến thả bóng bay lên trời ủng hộ trẻ em nạn nhân da cam Việt Nam là của bác sĩ Enzo Falcon, Chủ tịch Tổ chức Care The People.
Tại buổi lễ, bác sĩ Enzo Falcon đã khẳng định, giúp đỡ nạn nhân dioxin Việt Nam là một nỗ lực để bảo đảm cho một tương lai hoà bình, đó cũng là hành động thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân Italia và nhân dân Việt Nam.
Ngoài việc thu hút sự tham gia ủng hộ của cộng đồng người Italia, ông cũng đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy có một hành động lâu dài và thiết thực để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ.
▪ Đã xoá điểm đen tự tạo trên QL5 (04/10/2005)
▪ Anh sử dụng chó nghiệp vụ để ngăn chặn cúm gà (20/10/2005)
▪ Đối mặt với “nạn” rác bao bì (21/10/2005)
▪ Có một vườn chim trong phố (21/10/2005)
▪ Những vấn đề đặt ra trong việc xã hội hóa y tế (22/10/2005)
▪ Chủ động hội nhập kinh tế, những thành tựu quan trọng (21/10/2005)
▪ Ô nhiễm ánh sáng đô thị: Cảnh báo từ Đà Nẵng (21/10/2005)
▪ Sửa chữa cầu Văn Thánh 2: Ba tháng mới xong (22/10/2005)
▪ Ngân sách khó chia vì ai cũng cần (22/10/2005)
▪ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp thăm Việt Nam (22/10/2005)