Đã 3 ngày qua, bà Đoàn Thị Dung, 60 tuổi, trú tại số nhà 31 tổ 12, phường Thanh Lương, Hà Nội - bị nhốt trong chính ngôi nhà của mình mà không được cơ quan chức năng nào can thiệp.
|
Bà Dung đang được con gái “tiếp tế” qua... tường nhà. |
Chị Trần Vân Anh, con gái bà Dung, cho biết: Năm 1995, ông Lê Phàn (chủ số nhà 29) và ông Trần Đức Tiến (chủ số nhà 31, chồng bà Dung) chung tiền mua một mảnh đất mà hiện giờ hai gia đình đang sinh sống. Tuy nhiên, cả hai gia đình này chỉ được đi chung một ngõ của nhà số 29.
Chiều 14/9, gia đình ông Lê Phàn tiến hành bịt cổng sắt tại lối đi chung giữa 2 nhà, khiến bà Đoàn Thị Dung và cháu ngoại bị cô lập tại nhà số 31.
Sau khi được báo, cán bộ địa chính phường Thanh Lương đã đến hiện trường lập biên bản, nêu rõ trách nhiệm gia đình ông Lê Phàn phải mở cửa tạm thời cho gia đình ông Tiến, bà Dung đi lại đến ngày 20/9/2005 để phường giải quyết.
Tuy nhiên, sau khi cán bộ phường đi khỏi, gia đình ông Phàn vẫn không thực hiện cam kết.
(Theo Lao Động)
▪ Phẫu thuật thẩm mỹ, vấn đề cần cảnh báo (19/09/2005)
▪ Cuộc sống sẽ có ý nghĩa khi biết cống hiến (19/09/2005)
▪ Con sâu nối giáo cho giặc (19/09/2005)
▪ 'Vầng trăng nhân ái' đến với trẻ em nghèo (19/09/2005)
▪ Cứu sống 20 thuyền viên gặp nạn trên biển (19/09/2005)
▪ Lời kể của một nữ sinh viên thoát khỏi ổ buôn người (19/09/2005)
▪ Lâm tặc đánh trọng thương kiểm lâm ở Kon Tum (19/09/2005)
▪ Tàn sát chim, cò ở miền Tây (19/09/2005)
▪ Về quê thuê nhà nghỉ để lắc và gây rối (19/09/2005)
▪ Công trình đường Hoàng Hoa Thám thi công kiểu 'rùa bò' (19/09/2005)