HN: Chung cư 15 tầng 1 tuần không có thang máy
Các Website khác - 03/10/2005

(VietNamNet) - Đã một tuần nay 20 hộ dân trong khu tái định cư Đền Lừ II (quận Hoàng Mai- Hà Nội) phải đi bộ từ tầng 1 lên tầng 15. Thang máy gặp vấn đề, hỏi bảo vệ chung cư thì nhận được câu trả lời: ''Đang đề nghị lên cấp trên...!''.

Chung cư A3 một tuần nay không chạy thang máy!

Nhà A3 thuộc khu đô thị tái định cư Đền Lừ II được bàn giao ngày 5/9 để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cầu Vĩnh Tuy. Đến thời điểm này, 20 hộ dân đến ở rải rác từ tầng 3 đến tầng 15. Tuy nhiên, qua đường dây nóng, VietNamNet nhận được phản ánh của người dân sống tại đây cho biết, đã một tuần nay cầu thang máy bị hỏng, họ phải đi bộ từ tầng 1 lên tầng 3 đến tầng 15.

Chúng tôi đã có mặt tại nhà A3 để xác minh thông tin. Cánh cổng chính của khu chung cư A3 khoá im ỉm, phải lần mò mãi chúng tôi mới tìm ra cửa phụ phía sau. Mặc dù được đưa vào sử dụng từ 5/9 nhưng tầng 1, phòng để xe của nhà A3 đầy rác bẩn và phế thải xây dựng.

Người dân không biết thang máy hiện đang chu du ở tầng nào; bấm nút không thấy mũi tên hiển thị lên, xuống.

Người dân cho biết, đã một tuần nay, thang máy chết hẳn một bên, còn bên kia sẽ dừng cố định ở tầng nào mà người sử dụng cuối nhấn số tầng. Vì thế, người dân khi muốn đi không biết thang máy đang ở tầng nào, ai may mắn thì thỉnh thoảng ''tóm'' được. Ai đen đủi thì phải đi cầu thang bộ, kể cả lên tầng 14, 15.

Căn hộ số 1003 của ông Trần Thái và bà Dương Thị Bích nằm ở tầng 10. Chịu chung số phận của cả khu, đã một tuần nay 2 ông bà già trên 70 tuổi không cần phải đi tập thể dục nữa. Cứ ngày leo lên xuống tầng 1 đi chợ, đi chơi vài lần đã kiệt sức. Gia đình nhà ông Thái chuyển tới nhà A3 ở từ 10/9, khi thang máy còn hoạt động bình thường. Và nó đã trục trặc cả tuần nay.

Ông bà Thái - Bích ở tầng 10, phải lên, xuống hoàn toàn bằng thang bộ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Thái cho biết, mỗi tháng gia đình phải đóng 30.000 đồng tiền thang máy, khi thang máy trục trặc, ông bà không biết ''cơ quan chức năng'' nào khác để phản ánh nên đành kêu với... bảo vệ. Hỏi đi hỏi lại vài lần, bảo vệ toà nhà bảo: ''Đã đề nghị lên trên nhưng chưa thấy ai trả lời!''. Và người dân lại lũi cũi hàng ngày leo cầu thang bộ và... chờ đợi!

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VietNamNet, từ khi nhà A3 bắt đầu bàn giao cho người dân, có những gia đình sửa chữa lại kết cấu của nhà theo ý mình. Họ đã thuê công nhân, vận chuyển vật liệu lên phòng để sửa chữa. Sửa chữa xong lại vận chuyển phế thải xuống tầng 1 mang đi đổ. Tất cả đều đi bằng... cầu thang máy. Có người dân đặt câu hỏi, phải chăng nhà A3 đang bị... bỏ rơi khi nhiều hộ tự do sửa chữa, tự do sử dụng thang máy vận chuyển nặng dẫn đến tình trạng trên?

Nguyên vật liệu, phế thải xây dựng chờ vận chuyển bằng thang máy

Tiếp xúc với chúng tôi, có những người dân đặt câu hỏi, rất có thể do vận chuyển quá sức nên thang máy bị trục trặc hoặc do bảo vệ toà nhà điều chỉnh thang máy như vậy để ngăn chặn. Nhiều người khẳng định: ''Chắc chắn không thể do thang máy hư, tôi nghe nói thang máy giá trị trên 1 tỷ kia mà...!''.

Thang máy "phát bệnh" vì... bị nghịch?

PV VietNamNet đã gặp ông Bùi Văn Sơn, phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng. Ông Sơn cho biết, Ban QLDA quận Hai Bà Trưng đã bàn giao cho Công ty Kinh doanh nhà số 2 quản lý, sử dụng từ 5/9.

Các hạng mục của nhà A3 đã được thi công hoàn chỉnh, trong đó có cầu thang máy. Riêng hạng mục thang máy, khi được lắp đặt, Ban QLDA quận đã lập đầy đủ quy định về quản lý chất lượng. Thứ nhất, phải qua kiểm tra giám định, thứ hai, khi đã kiểm định xong phải có chứng nhận an toàn của Sở LĐTB&XH khi vận hành. Còn thang máy, ông Sơn cho rằng là thiết bị ngoại nhập, rất tốt, vừa sử dụng không thể hư được.

Trong lúc chờ ''cơ quan chức năng'', người dân phải lầm lũi đi bộ!

''Thang máy của nhà A3 từ khi được đưa vào vận hành đến nay vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay!'' - Ông Sơn nói.

Đến 16h chiều cùng ngày VietNamNet nhận được điện thoại của ông Bùi Văn Sơn thông báo thang máy đã hoạt động bình thường, nguyên nhân có thể do ai đó ''nghịch'' cài đặt chế độ gọi thang máy không đúng.

Tuy nhiên, điều dư luận băn khoăn là tại sao ngay giữa Hà Nội, thang máy ''chết'' một tuần mà cơ quan chức năng không hay biết, chỉ đến khi báo chí vào cuộc mới được kiểm tra, sửa chữa và... "hết bệnh"?!

  • Thế Lê Vinh