(VietNamNet) - Sáng 19/1 một thanh niên đến toà soạn VietNamNet báo tin về một "mánh" lừa tiền kiểu mới. Anh và nhiều người được đưa đến cùng một căn hộ chung cư 4 tầng cũ nát không chủ sau khi trả 50.000 đồng phí xem nhà cho một văn phòng làm dịch vụ môi giới.
Ba ngày trước, Đức (tên anh thanh niên) tìm được trên báo Mua&Bán một số nhà cho thuê giá rẻ bất ngờ, với lời quảng cáo "cực" hấp dẫn". Anh chọn “Nhà riêng tại tập thể Phạm Ngọc Thạch, 24m2 , 2 phòng, có nhà để xe…", gọi điện ngay tới số máy 0915362935, gặp bác Định như tin đăng báo.
Một giọng đàn ông trung niên đầu dây bên kia trả lời: "Vợ chồng tôi đang bán hàng ở Móng Cái. Anh đến nhà số 6 ngõ 433 Bạch Mai, có đứa cháu tên Huyền đang ở nhà, nó sẽ đưa chìa khoá cho đi xem nhà". Và nhấn thêm: "Tôi đang cần cho thuê để có người trông nhà hộ, không kinh doanh“.
Mừng khấp khởi, anh Đức tìm đến địa chỉ trên. Nhưng khi đến nơi, anh nhận ra đây là một cơ sở dịch vụ thuê nhà không bảng hiệu, kê 2 cái bàn gỗ đặt vài quyển số cũ; 1 cô gái đang ngồi trực. Cô này kiên trì thuyết phục: “Anh yên tâm, chủ nhà giao cho bọn em toàn quyền quyết định và đưa cho chìa khoá. Chúng em chỉ lấy lệ phí dẫn khách đi xem nhà 50.000 đồng chứ không thu tiền phần trăm của khách sau khi khách thuê được nhà".
Nghĩ đến ngôi nhà mình đã ưng thuê, lại thấy giá dịch vụ 50.000 đồng có thể chấp nhận được, anh Đức hăm hở ký giấy “Giao kèo cam kết trả công môi giới thuê và cho thuê nhà đất”, trong đó có điều khoản "dịch vụ đưa đi tìm nhà theo ý muốn của khách" và "không được phép đòi lại số tiền trên"…
Xong việc, cô gái gọi điện cho một người có tên là Việt Anh, người này bảo anh đến ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch chờ. Anh Đức đến đó đứng chờ, và sau 2 lần gọi điện mới gặp được người có tên Việt Anh. "Người dẫn đường" đưa anh Đức đến nhà B10, ở trong một ngõ của con đường này. Đó là một nhà tập thể 4 tầng cũ nát, tồi tàn, nằm sau dãy nhà cao đẹp màu xanh mới xây. Hầu hết dân cư đã chuyển đi, các phòng đều rất bừa bộn.
Căn hộ anh Đức được đưa tới trên tầng 2, cuối dãy, bừa bộn hơn cả, cửa còn không có. Nhà chỉ có một thanh niên đang nằm trên ghế và một người đàn bà tầm trung niên, xưng là vợ chủ nhà. Bà này bảo chỉ có thể cho xem nhà, còn ông nhà đang ở Móng Cái, mai mới quyết định được…
Anh Đức hỏi "Tại sao khu này không có người ở" thì được bà chủ nhà giải thích: "Nhà đang sửa chữa nên không có ai đến, ra Tết mới có người ở…".
Vừa thất vọng, vừa nghi ngờ, anh Đức quyết định quay lại nhà B10 để tìm hiểu thêm thông tin. Một chị đang xuống cầu thang khẳng định: “Tất cả các hộ ở đây đã chuyển đi nơi khác”.
NDL
▪ Người Mỹ gốc Việt lạc quan về Việt Nam (23/01/2006)
▪ Đón Tết ở nước ngoài (23/01/2006)
▪ Cảnh giác với hoa trái, thực phẩm bảo quản bằng hóa chất (23/01/2006)
▪ Kiếm ngoại tệ từ đất (23/01/2006)
▪ Một nguyên nhân cơ bản gây nhiều tai nạn giao thông (23/01/2006)
▪ Sắc xuân Củ Chi (23/01/2006)
▪ Giấc mơ có thật (23/01/2006)
▪ Vì sao TP Hồ Chí Minh có quá ít nhà kiên cố? (23/01/2006)
▪ Ngày càng gắn bó với quê hương (23/01/2006)
▪ Mực nước sông Hồng nhích lên rất chậm (23/01/2006)