(VietNamNet) - Mấy ngày nay, khi nhà nhà lên đèn, lớp lớp những con côn trùng bé, cánh mỏng theo ánh sáng ùa vào đậu kín đặc các bức tường; một lúc sau chết rụng đen sàn nhà.
Chị Thanh Dung (Tập thể Đại học Sư phạm 1) lo lắng: "Tôi chưa bao giờ thấy nhiều côn trùng đến vậy. Mấy hôm nay cứ chập tối là tôi phải đóng kín cửa và mở điều hòa để côn trùng đỡ bay vào nhà. Tôi rất lo các con bị ngứa, bị đốt".
Chị Dung kể, nếu hôm nào chỉ kéo rèm cửa sổ, chị còn nghe thấy tiếng lốp bốp của thiêu thân lao thẳng vào rèm. Chỉ một lúc sau, cả tấm rèm đã đen xì bởi hàng ngàn con thiêu thân bám lên. Càn lên tầng cao, mật độ thiêu thân càng đỡ dày đặc.
|
Giải thích hiện tượng này, GS. Phạm Bình Quyền, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay: ''Đây là loại rầu nây, rầu xanh đuôi đen. Chúng thường xuất hiện trên lúa và gây hại cho cây lúa. Hiện đang mùa thu hoạch nên chúng di cư và bay khắp nơi. Đến nay chưa có nghiên cứu nào nói loại côn trùng này gây hại cho sức khỏe. Thực tế cũng cho thấy, những con này chỉ bám vào tường và chết ngay, không gây ngứa cho người".
Ảnh: Lê Anh Dũng
▪ Dịch sốt xuất huyết lan rộng ở TP Hồ Chí Minh (23/09/2005)
▪ Tour mùa nước nổi ở An Giang (23/09/2005)
▪ Cảnh báo về hiện tượng lạm dụng thuốc chống virus cúm (23/09/2005)
▪ Một trò hề cũ rích (23/09/2005)
▪ Một chiến sĩ công an hiến hơn 2.000 m2 đất xây trường học (23/09/2005)
▪ Việt kiều ở Houston chuẩn bị chống bão Rita (23/09/2005)
▪ Chúng tôi, những "thiếu nhi Moritzburg" ở tuổi 60 (23/09/2005)
▪ Trả nghĩa đời... (23/09/2005)
▪ Lập đoàn kiểm tra 10 công trình cấp nước phía Tây (23/09/2005)
▪ TP HCM sôi nổi tìm hiểu '60 năm nước CHXHCN Việt Nam' (23/09/2005)