(VietNamNet) - Đêm mùa đông Hà Nội, những bếp lửa trên vỉa hè, trong các xe đẩy ấm sực các phố. Ngô, khoai, sắn vừa dỡ từ ruộng quê về phố, thơm nức các ngã tư.
|
Lúc nông nhàn, lại đẩy xe sắn kiếm cơm. |
Hà Nội vừa lên đèn, đã thấy trên đường thấp thoáng những xe đẩy bán quà đêm. Ở các khu vực đông dân cư, trước cửa các trường học mở cửa buổi tối bao giờ cũng có vài xe đỗ, đợi khách thèm quà. Sắn luộc, khoai nướng, xôi hấp, ngô rang...; chỉ thoạt nghĩ đã thấy ấm sực, quên cả cái gió đông lạnh tê cóng.
Từ đầu đông, đâu đâu cũng thấy le lói ánh than hồng dưới những bắp ngô nướng vàng thơm phức, nồi ngô lộc nghi ngút khói rắc hương quyến rũ từ đầu ngõ đến cuối phố, quấn quýt níu kéo người lại qua.
Anh Hưng - một người bán ngô luộc nhẩm tính : 2.000 đồng một bắp ngô, hay 4 miếng sắn. Tối nay mà đắt hàng, cũng được 100 nghìn cả vốn lẫn lãi...
Anh Hưng và những người bán quà đêm Hà Nội thầm khấn trời cho rét đậm dài dài, để Tết này dư tiền mua thêm cân thịt, cặp bánh chưng cúng ông bà và mua cho các con quần áo mới.
Mời quý vị ngắm chùm ảnh Quà rong đêm đông Hà Nội.
▪ Máy bay trực thăng rải hoa hồng trong Festival hoa Đà Lạt (10/12/2005)
▪ Dạo làng quê bằng xe ngựa (10/12/2005)
▪ Nếp xưa nơi phố cổ (11/12/2005)
▪ Cùng buýt hai tầng! (10/12/2005)
▪ Tuyên Quang, quê hương cách mạng vững tin bước vào công nghiệp hóa (10/12/2005)
▪ Xây dựng giao thông, gỡ khó từ tiếp cận thị trường (11/12/2005)
▪ Đồng chí Nguyễn Minh Triết được bầu lại làm Bí thư Thành uỷ (10/12/2005)
▪ Đi đầu (10/12/2005)
▪ Năm cuối của hạn ngạch? (11/12/2005)
▪ Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ thăm Việt Nam (10/12/2005)