Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà (khu tập thể Phụ nữ Trung ương, phố Pháo Đài Láng, Hà Nội) trên đường về quê khi đi qua bùng binh Cầu Giấy bị một người đàn ông khoảng 50 - 55 tuổi đi xe máy chặn đường gây sự.
Vợ chồng chị Hà quặt sang trái, ông ta cũng quặt sang trái; tránh sang phải ông ta cũng rẽ sang bên phải, quay ngang đầu xe với mục đích cố tạo sự va chạm.
Cứ như thế 2, 3 lần, xe của vợ chồng chị Hà bị quệt vào xe người đàn ông này. Chỉ chờ có thế, ông ta vội nhảy xuống xe và ăn vạ, bắt phải đền tiền. Vợ chồng chị Hà đưa 50.000 đồng nhưng ông ta không chịu, đòi phải trả 300.000 đồng. Cuối cùng, sau một hồi cãi vã, vợ chồng chị Hà buộc phải đưa cho người đàn ông này đủ 300.000 đồng.
Trả lời câu hỏi: "Tại sao khi bị người đàn ông nọ đánh võng trước đầu xe để cố tình tạo ra sự va chạm, chị không hô hoán?", chị Hà cho biết: "Lúc đó đoạn đường này khá vắng vẻ, ít người qua lại".
Chị Hà còn cho biết, ngoài tên này còn một vài tên đồng bọn đi xung quanh vợ chồng chị và nhìn vợ chồng chị với ánh mắt hăm dọa.
Đề nghị người dân hãy cảnh giác với thủ đoạn cưỡng đoạt tiền kiểu mới này và cũng đề nghị Công an quận Cầu Giấy có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên.
(Theo CAND)
▪ Mỹ thuật Việt Nam tìm tòi và sáng tạo (07/12/2005)
▪ Đặc sắc festival hoa Ðà Lạt (07/12/2005)
▪ Cần tạo dựng một thương hiệu du lịch lớn (07/12/2005)
▪ Mùa cưới, về vùng cau Cao Nhân (07/12/2005)
▪ Hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (Tiếp theo và hết) (07/12/2005)
▪ Làm nhân đạo là chia sẻ (07/12/2005)
▪ Cả chục hộ dân bị lừa có nguy cơ mất nhà (07/12/2005)
▪ Chùm ảnh Hà Nội trong giá rét (07/12/2005)
▪ Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển giao thông đô thị trong 2006 (07/12/2005)
▪ UBND TP Hà Nội đề nghị tiếp tục ngừng đăng ký xe máy (07/12/2005)