(VietNamNet) - Đúng vào phút 54 “định mệnh” - bàn thắng bằng vàng của Công Vinh đưa U23 VN vào chung kết... cũng là lúc người Sài Gòn có thêm một đêm không ngủ.
Trong nội thành: vui “nổ trời” !
Không khí bóng đá cuồng nhiệt của người TP.HCM phô diễn nhiều nhất vẫn là ở những con đường trung tâm TP. Theo ghi nhận của P.V VietNamNet, đường Phạm Ngọc Thạch mới 17h chiều đã kẹt xe bởi sự hiện diện của hàng nghìn fan trẻ tụ tập trước Nhà Văn hoá Thanh niên xem tường thuật trực tiếp trận Malaysia – Việt Nam. 18h, khoảng sân khấu trước Nhà văn Hoá Thanh niên đã không còn một chỗ trống.
|
| Hãy tự tin nhé: tối nay Việt Nam sẽ thắng ! |
19h, tại Công viên 23/9 (đối diện Chợ Bến Thành) không khí ồn ã của phiên chợ cuối tuần (diễn ra từ thứ 6 đến Chủ nhật) đã bị “không gian” SEA Games, “không gian” bóng đá lấn át. Hàng nghìn khách du khách và các bạn trẻ đi chợ phiên cuối tuần phút chốc biến thành các cổ động viên nhiệt tình của đội tuyển Việt
|
| Trên đường Nguyễn Huệ, tối nay trận Viêt Nam - Malaysia là tâm điểm ! |
Sau trận đấu, đã thành thói quen, người Sài Gòn xuống đường trong trật tự. Ở đâu cũng thấy nụ cười, nhưng có lẽ xúc động nhất là đoàn diễu hành bộ từ phía Nhà văn Hoá Thanh niên tiến về đường Đồng Khởi – Nguyễn Huệ… của hàng trăm thanh niên (đa số là sinh viên, học sinh). Nhiều bạn trẻ tay mang nón lá, cầm cờ Tổ quốc, thổi tù và tự chế và hát vang bài hát quen thuộc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng...”. Lời hát cứ ngân vang, bay xa theo những bước chân dồn dập...
|
| Phiên chợ mua sắm cuối tuần biến thành nơi cổ động cho đội U23 Việt Nam |
Niềm vui chiến thắng đã khiến người xa lạ trở nên gần nhau hơn. Anh bạn người Pháp đứng nửa chân (vì quán cà phê hết chỗ) xem trận đấu ở khu “phố tây” Phạm Ngũ Lão (Q1) bất ngờ ôm chầm và hét vào tai P.V VietNamNet (khi cầu thủ Công Vinh ghi bàn thắng thứ hai) một câu tiếng Việt chưa chuẩn: “Hay quá…Việt
|
| Các fan túc cầu giáo máu mê đến độ..vi phạm luật giao thông ! |
Tắc đường, đụng xe… chuyện nhỏ trong đêm phấn khích bởi niềm vui chiến thắng! Ngay giao lộ Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ một xảy ra một vụ đụng xe do hai thanh niên cầm cờ cổ động vướng vào nhau. Cả hai cùng lăn kềnh ra đường… đau méo mặt, nhưng lại đứng dậy vỗ vai nhau, “OK” đi tiếp… Hôm nay Việt
Ở ngoại thành, trong bệnh viện: “Không thể thiếu bóng đá”
Xa trung tâm hơn, trên con đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) nơi có khu chế xuất Tân Thuận. Hàng chục quán cà phê có truyền hình bóng đá dọc tuyến đường này đã không còn một chỗ trống. Các cổ động viên vào quán đa phần là công nhân khu chế xuất. Nếu so với sự cuồng nhiệt trong TP thì không bằng, nhưng trong tay nhiều bạn trẻ vẫn có cờ và đuôi nheo.
Một bạn trẻ tên Hoàng (quê Vĩnh Long) nói: “Phút 56, Việt Nam thắng Malaysia 2 - 1 rồi, nếu kết quả giữ đến cuối trận, thế nào tụi em cũng kéo nhau vào nội thành cổ động cho vui. Một nữa thành viên trong khu nhà trọ đã có “lệnh” xuất phát rồi !
Tại bệnh viện mắt TP.HCM, các tivi dọc theo hành lang đều được chuyển sang kênh truyền hình trực tiếp trận bóng giữa đội tuyển U23 Việt
|
| Trước một nhà hàng ở Q1, các cổ động viên chụp ảnh lưu niệm trước khi "xuất quân" ! |
Anh Cao Đức Cường quê Tiền Giang ngồi xếp bằng trên ghế đợi, một tay bịt mắt trái sưng vù vì bị lẹo một tay giơ lên thụt xuống theo từng đường bóng của các tuyển thủ Việt
|
| "Bóng đá không trừ bệnh viện !" |
Dịch đỏ mắt xuất hiện từ hai tháng tháng nay tại TP.HCM khiến nhiều người phải vào vào bệnh viện xem bóng đá. Anh Thành mới từ phòng tiểu phẫu bước ra, một mắt bịt kín như “hải tặc vùng ca-ri-bê” đã xà vào đám đông (toàn đàn ông) bình luận sôi nổi.
|
| Hình ảnh dễ thương trên đường phố Sài Gòn |
Có ti vi kê sát, mấy ông bệnh nhân mê bóng đá… khu vực phòng khám trở nên ồn ào, đã mấy lần cô y tá tiếp nhận bệnh phải nhắc vì tiếng la lớn khiến bệnh nhân khác không nghe bác sĩ gọi vào phòng khám. Nhưng khi nhắc, cô lại cười nói: “Bóng đá không trừ... bệnh viện” !
|
| Thêm một đêm Sài Gòn không ngủ bởi niềm vui chiến thắng ! |
21h tối, người dân TP.HCM ra đường ngày càng đông. Các tuyến đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Hai Bà Trưng... gần như nhích từng bước. Nhiều cây xăng trong TP đã “quá tải” bởi có quá nhiều khách hàng tới tiếp nhiên liệu cho cuộc chơi đêm.
Thêm một đêm người Sài Gòn không ngủ vì trái bóng tròn!
▪ Tên phố, số nhà rối mù (02/12/2005)
▪ Du lịch xe trâu ở Bát Tràng (02/12/2005)
▪ Đừng nghe những gì quảng cáo (02/12/2005)
▪ Vẫn thu tiền tùy tiện của học sinh (02/12/2005)
▪ Tầm vóc lịch sử của Quốc dân Ðại hội Tân Trào (02/12/2005)
▪ 45 năm mối tình hữu nghị thủy chung son sắt Việt Nam - Cuba (02/12/2005)
▪ Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng (02/12/2005)
▪ Sự từ bỏ đáng kính trọng! (02/12/2005)
▪ Diện tích các căn hộ sau khi cải tạo sẽ không được nhỏ hơn 50m2 (02/12/2005)
▪ Khởi công nhà máy thuỷ điện lớn nhất Đông Nam Á (02/12/2005)